“Ân huệ nhà Chúa chúng con tận hưởng
Lộc thánh đền Ngài lại được đầy no “ ( Tv 65,5)
Sáng thứ tư ngày 29/10/2025, vào lúc 9g30, trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hồng ân, cộng đoàn dân Chúa quy tụ nơi nhà thờ Giáo họ Micae – Giáo xứ Tân Phú với tước hiệu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, làm phép và khánh thành nhà thờ – đánh dấu một cột mốc thiêng liêng trong hành trình Đức Tin của cộng đoàn.
Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự, cùng sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Minh Cường – Phó chưởng ấn Giáo phận Đà Lạt, Cha Đaminh Trần Thả – Quản hạt Giáo hạt Di Linh, Cha Giuse Trần Văn Chiến – nguyên Quản xứ Giáo xứ Tân Phú, Cha Giuse Trịnh Bùi Anh Dũng – Quản xứ Giáo xứ Tân Phú, Cha Phêrô Mai Thanh Tùng – Phó xứ Giáo xứ Tân Phú, cùng quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách và cộng đoàn dân Chúa.
Nghi Thức Làm Phép Nước
Sau lời dẫn của Cha Trưởng nghi Giuse Nguyễn Minh Cường, Đức Giám mục làm phép nước để rảy trên cộng đoàn, như dấu chỉ của sự thống hối và lời nhắc nhớ về Bí tích Thánh Tẩy.
Nước thánh cũng được rảy trên tường và bàn thờ – biểu tượng của việc thanh tẩy ngôi nhà thờ, để nơi đây trở nên xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự trị.
Chia Sẻ Mục Vụ Của Đức Cha Đaminh
Trong bài giảng sâu sắc và đầy cảm xúc, Đức Cha chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta cử hành Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành và làm phép ngôi nhà nguyện mới mang tước hiệu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Nơi đây sẽ là trái tim thiêng liêng của cộng đoàn, là nơi Thiên Chúa ngự trị, nơi lời kinh của con người bay lên, nơi mỗi người tìm được sức mạnh cho đức tin và sứ vụ của mình.”
Ngài nhắc lại lời Ngôn Sứ Isaia trong bài đọc I:
“Tôi sẽ nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, ca tụng Ngài vì tất cả những gì Ngài đã thực hiện cho chúng tôi.”
(Isaia 63,7)
Đó cũng chính là tâm tình của cộng đoàn hôm nay – tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban trong hành trình xây dựng. Ngôi nhà thờ này được dựng nên từ mồ hôi, công sức, tình yêu và lòng quảng đại của bao người, nhưng trên hết là hồng ân Thiên Chúa. Chính Chúa đã đồng hành, che chở, hướng dẫn và quy tụ chúng ta lại nơi đây.
Qua bài đọc II, Đức Cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng : Thánh Thần luôn giúp đỡ con người yếu đuối, dạy ta cầu nguyện và sống trong ơn nghĩa Chúa.
Bài Tin Mừng theo Thánh Luca vang lên như một lời mời gọi mạnh mẽ:
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào Nước Trời”. (Lc 13,24)
Cửa hẹp ấy là khiêm nhường, yêu thương và hy sinh – ba con đường không dễ đi, nhưng chính Chúa Giêsu đã đi qua và mời gọi chúng ta bước theo. Mỗi lần đến cầu nguyện nơi nhà thờ này , Đức Cha mời gọi cộng đoàn tập luyện để vượt thắng ích kỷ, sống yêu thương tha nhân. Bởi : “Nhà nguyện không chỉ để đến, mà còn để ra đi – ra đi mang theo ánh sáng của Chúa, tinh thần Tin Mừng và sức mạnh của Thánh Thần đến với gia đình, xã hội và những người nghèo khó.”
Kết thúc bài giảng bằng lời cầu xin Tổng lãnh Thiên Thần Micae – quan thầy của nhà thờ Giáo họ – Chiến sĩ của Thiên Chúa chống lại sự dữ, luôn gìn giữ và nâng đỡ mọi người trên hành trình đức tin, để mãi là chứng nhân sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.
Nghi Thức Làm Phép Bàn Thờ
Sau phần Lời nguyện Tín hữu, Đức Giám mục cử hành nghi thức làm phép bàn thờ. Bàn thờ là trung tâm của nhà thờ . Đức Cha xông hương bàn thờ. Khói hương nghi ngút tỏa lên, như lời cầu nguyện của cộng đoàn tới Thiên Chúa. Nến sáng được thắp lên – dấu chỉ Chúa Kitô là Ánh Sáng muôn dân.Từ giây phút ấy, Bàn thờ trở nên dấu chỉ vĩnh cửu của tình yêu, hy tế và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa muôn dân.
Tâm Tình Tri Ân Và Kết Thúc
Cuối Thánh lễ, Cha Quản xứ Giáo xứ Tân Phú đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha Đaminh, quý Cha, quý Tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã góp công – góp của – góp lời cầu nguyện để công trình nhà thờ được hoàn thành tốt đẹp.
Thánh lễ khép lại nhưng dư âm của Thánh lễ vẫn ngân vang trong lòng mỗi người.Từ hôm nay, nhà thờ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Giáo họ Micae – Giáo xứ Tân Phú không chỉ là công trình vật chất, mà là biểu tượng của Đức tin sống động, của sự hiệp nhất và tình yêu thương.
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 136)
Lịch Sử Và Hình Thành Giáo Họ Micae
Giáo họ Micae thuộc Giáo xứ Tân Phú – Giáo hạt Di Linh – Giáo phận Đà Lạt, toạ lạc tại thôn Tân Phú 2, xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng,. Nhà nguyện Micae cách nhà thờ Tân Phú khoảng 3.5 km, gần sông Đạ Đờn.
Vào năm 2010, một số gia đình giáo dân từ miền Bắc di cư vào vùng đất này sinh sống, cùng nhau quy tụ, cầu nguyện và dần hình thành nên Cộng đoàn Đức tin – Giáo họ Micae.
Nhờ sự hướng dẫn và nâng đỡ của Cha cố Phêrô Phan Năng Hưởng – Quản xứ Tiên khởi Giáo xứ Tân Phú, vào năm 2012, đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà nguyện, mở ra một hành trình mới đầy hy vọng cho Giáo họ .
Đến năm 2013, Cha Giuse Trần Văn Chiến tiếp tục chăm sóc và vun đắp, cho xây dựng tầng hầm để cộng đoàn có nơi dâng lễ và cử hành phụng vụ trong những năm tháng đầu tiên.
Trải qua nhiều năm kiên trì và cầu nguyện, đến ngày 13 tháng 5 năm 2024, Cha Tổng Đại Diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính chủ sự nghi thức làm phép và tái khởi công ngôi nhà thờ mới.
Sau 7 tháng thi công, nhờ hồng ân Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Cha xứ Giuse Trịnh Bùi Anh Dũng, Cha phó xứ Phêrô Mai Thanh Tùng cùng sự hiệp nhất của toàn thể cộng đoàn, ngôi nhà thờ Giáo họ Micae đã được hoàn thành tốt đẹp.
Hiện nay, Giáo họ Micae có hơn 50 hộ gia đình Công giáo, với khoảng 200 giáo dân cùng hiệp nhất trong đức tin, yêu thương và phục vụ.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc