Chiều ngày 27/11/2012, Ca Đoàn Xêxilia, Giáo xứ Tân Hóa đã long trọng mừng lễ Bổn mạng và kỷ niệm 50 năm thành lập Ca đoàn (22/11/1962 – 2012)

Thánh Lễ tạ ơn đã được Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Hữu Duyên chủ tế cùng với Cha Quản xứ, hai Cha phó, quý Cha xuất thân từ Giáo xứ, hay đã giúp xứ trước đây, và Cha Micae Nguyễn Quốc Tĩnh, đặc trách thánh nhạc Giáo hạt Bảo Lộc.

 

Tham dự Thánh lễ còn có hơn 300 cựu ca viên của Ca đoàn từ ngày thành lập tới nay, các Ca đoàn bạn từ Giáo xứ Tân Lạc, Giáo họ B’Đơr, Giáo họ Lộc An và ban điều hành Thánh nhạc Giáo hạt Bảo Lộc.

Cha Quản hạt cũng là LM xuất thân từ Giáo xứ Tân Hóa, đã nói về những hình ảnh đầu tiên của hội Ca vịnh Tân Hóa, cùng những chia sẻ dựa trên Lời Chúa hôm nay (Mt.25,1-13), để cho thấy thế nào là một ca đoàn, thế nào là một ca viên, phục vụ Giáo xứ trong sinh hoạt Phụng vụ. Ngài nói: “Thánh Nữ Xêxilia không phải là một ca sĩ, cũng không thành lập một ca đoàn nào cả. Thế tại sao Giáo hội lại chọn Thánh Nữ làm bổn mạng các Ca đoàn? Giáo hội hiểu từ bài Tin mừng hôm nay, đâu là lời ca tiếng hát mà Thiên Chúa chờ đợi nơi mỗi người chúng ta. Thưa đó là tâm tình của Năm Cô Khôn Ngoan trong bài Tin mừng. Các Cô đã đem dầu theo đèn của mình để vào dự tiệc cưới cùng với chàng rể. Dầu mà các cô khôn ngoan đem theo, đó chính là dầu Tình Yêu, dầu Bác Ái. Điều này chúng ta thấy rất rõ nơi Thánh Nữ Xêxilia: một trái tim đong đầy tình yêu Thiên Chúa, tín thác vào Tình Yêu ấy, và cuộc tử đạo của Ngài đã làm chứng điều đó. Thánh Nữ đã bỏ lại tất cả để chỉ chọn có một điều là Tình Yêu Chúa Giêsu. Ngài không giữ tình yêu ấy cho riêng mình, mà đã chia sẻ cho người bạn trai muốn kết hôn với Ngài và chàng trai ấy cũng đã được tình yêu Đức Kitô chính phục. Đó chính là lời tôn vinh, là bài hát tuyệt diệu mà Xêxilia đã dâng lên Thiên Chúa…

Thánh Nữ đã nỗ lực không ngừng để tín thác và đi theo Chúa, đó là kết cấu của bài ca mà Ngài muốn dâng cho Chúa. Điều thiết yếu của các Ca viên hôm nay khi phục vụ trong Ca đoàn là sự khiêm nhường, lòng yêu mến để có thể hoàn toàn tin theo Chúa.

Các thế hệ Ca viên Xêxilia có mặt hôm nay ở đây, dù là đã thành Ông thành Bà, nếu chúng ta viết được một bài ca bằng tình yêu trong gia đình của mình, điều đó sẽ đáp trả được hồng ân của Chúa, đem lại cho những thế hệ kế tiếp những lời ca tiếng hát đẹp lòng Chúa hơn.”

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí hết sức đạo đức và sốt sáng, không phải chỉ bằng sự chuẩn bị chu đáo của ca đoàn hôm nay, hay sự trang hoàng đẹp mắt nơi nhà thờ, mà là bằng tâm tình của rất nhiều Ông Bà, Anh Chị cựu ca viên đã từng góp tiếng hát trong các buổi Phụng vụ suốt 50 năm qua nơi Giáo xứ, cũng như của những người hiện diện trong Thánh lễ này.

Xin Chúa qua sự chuyển cầu của Thánh Nữ Xêxilia, ban cho các ca viên và mọi người, luôn có được một trái tim yêu mến, để không ngừng dâng lên Thiên Chúa những giai điệu ngọt ngào, êm đềm nhất, trong cuộc đời của mỗi người.

Bá Trí