1. Tất cả là Hồng Ân

Suốt đời con là lời ca cảm mến,

Trọn niềm tin con tín thác nơi Ngài”

–  Vâng, hai câu thơ trên là tâm tình của Cha Cố Thomas Trần Thiên Định , thuộc Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến- Truyền Giáo ( ICM) miền Hoa Kỳ, nhân dịp lễ tạ ơn mừng kim khánh linh mục và thượng thọ bát tuần ( 80 tuổi).

–  Cha Cố Thomas đã tổ chức lễ tạ ơn mừng kim khánh ( 50 năm) hồng ân thánh chức linh mục và 80 mươi năm được sinh ra làm con Chúa, trong thời gian thuận dịp Cha Cố Thomas về Việt Nam, thăm quê nhà, thăm Tu Hội, thăm gia tộc cùng bạn bè thân hữu

– Cha Thomas Thiên Định đã chọn ba nơi mang tính “ dấu ấn thời gian” để tổ chức lễ tạ ơn kim khánh linh mục 1967 -2017.

  1. Giáo xứ Hợp Tiến, Giáo Phận Long Xuyên
  2. Giáo xứ Phú Hạnh, Giáo Phận Sài Gòn
  3. Tu Hội ICM tại Bảo Lộc – Giáo phận Đà Lạt.

Qua ba nơi tiêu biểu trên, Cha Cố Thomas muốn ôn lại hành trình ơn gọi dâng hiến cho Chúa trong tâm tình cảm mến Chúa, tạ ơn Chúa vì “ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

  1. Thiên Định hay đúng hơn là Trời Định

– Cha Cố Thomas đã chọn ngày 01.05.2017 để cùng tạ ơn Chúa với hai Tu Hội nam nữ ICM tại Nhà huynh đệ Thanh Xuân – Bảo Lộc. Cũng là ngày quốc tế lao động, là ngày kính St Giuse Thợ, và khởi sự tháng kính Đức Mẹ Maria bằng việc đạo đức dâng hoa thiêng cho Mẹ. Phải chăng đó là ý Chúa nhiệm mầu đã định như thế trong sự quan phòng của Ngài với Cha Thomas.

– Trong bài chia sẻ thánh lễ tạ ơn của Cha Thomas, Cha Fx. Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Đại Diện của Tu Hội ICM, đã bộc bạch tâm tình là ngay cái tên của Cha Thomas cũng đã đủ nói lên niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng. “ Thiên Định” có nghĩa là Trời Định, Trời Ban Cho, đúng hơn là Thiên Chúa đã bao bọc chở che và quan phòng cuộc đời của Cha Cố Thomas trong suốt thời gian 80 năm qua.

– Được sinh ra làm con Chúa đã là một hồng ân, lại được Chúa gọi lên hàng tư tế nữa thì là một Hồng Phúc lớn. Trong suốt 50 năm đời linh mục  Thiên Chúa đã gìn giữ, bao bọc và yêu thương Cha Thomas trải qua biết bao thăng trầm đổi thay của lịch sử xã hội và Giáo hội. Nhưng cha vẫn một mực trung thành với Chúa, với Giáo Hội và với Tu Hội ICM là một niềm hạnh phúc lớn lao. Qua đó, chính bản thân Cha Cố Thomas và nhiều người xác tín một điều là Thiên Chúa đã định kế hoạch trong cuộc đời Cha Thomas.

  1. Chúa ơi, con tín thác vào Ngài

– Cuối thánh lễ, Cha Cố Thomas đã nói lên một vài ký ức thời gian như một lời tri ân Chúa và cảm ơn mọi người, cũng là tâm tình cảm mến của cha nhân dịp lễ tạ ơn kim khánh linh mục và thượng thọ.

– Theo như cha kể lại: Cha Thomas đã theo Cha Việt Anh, Đáng sáng lập Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo từ lúc di cư vào Nam 1954, được sự chỉ giáo của ngài nhiều, nên cha đã yêu mến Cha Việt Anh, và đã có ý định ngay từ đầu là theo ơn gọi Tận Hiến.

– Sau khi đã học xong chương trình đào tạo linh mục tại Giáo Phận Long Xuyên, thụ phong linh mục năm 1967 và cha đã phục vụ cho Giáo Phận Long Xuyên 05 năm, theo yêu cầu của Đức Cha Cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ. Sau đó cha mới được chuyển sang Tận Hiến thực sự và làm việc, phục vụ cho tới nay.

– Biến Cố 30/04 Cha Thomas đã định cư ở Hoa Kỳ và vẫn tiếp tục sống tinh thần, ơn gọi ICM. Cha Thomas đã nghỉ hưu được 10 năm và nay cha thong dong đi lại thăm quê hương và bạn bè thân hữu nơi hai đất nước Hoa Kỳ và Việt Nam.

– Trong suốt thời gian 50 năm linh mục, Cha Thomas chưa bỏ dâng lễ một ngày nào, trừ khi đau yếu không thể dâng. Với Cha Thomsa chính lòng yêu mến Chúa và Mẹ Maria, trung thành với sứ vụ linh mục, thì không bao giờ Chúa quên mình.

– Hồng Ân Kim Khánh Linh Mục và thượng thọ bát tuần, cách riêng với Cha Cố Thomas là một hạnh phúc tuyệt vời, là một ơn lớn Chúa ban trong cuộc đời của Cha. Tâm tình sâu đậm nhất vẫn là LỜI CA CẢM MẾN VÀ TÍN THÁC VÀO CHÚA.

Cha Thomas xin Tu Hội, gia đình và bạn bè thân hữu gần xa tiếp tục cầu nguyện cho ngài được vui khỏe, sống khỏe với những ngày tháng còn lại của đời người được bình an trong Chúa.

Lm Giu-se NGuyễn Manh Khoa, ICM