Vào lúc 17g00 chiều thứ Bảy ngày 07/06/2008, Cha sở Phaolô đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể để dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cách riêng cho 47 cặp vợ chồng thuộc Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt dịp mừng kỷ niệm hôn phối trong tháng 6. Được biết, tính từ tháng 08/2007 đến nay, đây đã là lần thứ 11 Giáo xứ duy trì tổ chức ngày lễ chung ý nghĩa này để đồng hành và nâng đỡ các gia đình.

Trước đó, trong giờ Chầu Thánh Thể linh thánh vào chiều thứ Sáu, các đôi vợ chồng đã cùng nhau lắng đọng tâm hồn để nhìn lại hành trình hôn nhân, đặc biệt là suy ngẫm về lời ăn tiếng nói, cách cư xử và thái độ đối thoại của mình trong nếp nhà hằng ngày. Qua những giây phút hồi tâm ấy, mỗi người thêm phần ý thức sâu sắc hơn về ơn gọi cao quý của đời sống hôn nhân gia đình, biết hạ mình để chấp nhận và bao dung trước những bất toàn, thiếu sót của nhau, từ đó cùng nâng đỡ nhau tiến bước.

Trở lại với Thánh lễ tạ ơn, ngay trong lời mở đầu, Cha sở Phaolô đã thiết tha mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các đôi hôn phối, hãy biết nhìn vào Thánh Tâm Chúa Giêsu để học cách yêu thương vô điều kiện và sẵn sàng hy sinh cho người bạn đời. Tình yêu thương keo sơn giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái chính là lời họa lại cụ thể, sống động nhất về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Do vậy, một khi gia đình giữ được ngọn lửa thuận hòa, ấm êm thì đó đã là một cách làm chứng tá hữu hiệu nhất cho Chúa giữa lòng đời.

Chia sẻ sâu hơn qua các bài đọc Lời Chúa, Cha phó Phêrô (đặc trách mục vụ gia đình của Giáo xứ) đã hướng cộng đoàn nhìn vào mẫu gương đức tin kiên cường của Tổ phụ Abraham để tái xác tín ba điều cốt lõi:

  • Thứ nhất: Hôn nhân và gia đình chính là một ơn gọi thiêng liêng do Thiên Chúa trao ban, vì thế phải biết đặt tình yêu đôi lứa trong dòng chảy tình yêu quan phòng của Ngài.

  • Thứ hai: Mỗi người đều có thể và phải nỗ lực nên thánh, gặp gỡ Chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài ngay trong chính bổn phận gia đình thường nhật.

  • Thứ ba: Người bạn đời và con cái chính là những “bí tích sống động” mà qua đó, Chúa đến để gặp gỡ, uốn nắn và gọt giũa cho bản thân mình ngày một hoàn thiện hơn.

Những lời cắt nghĩa rất cụ thể, gần gũi của Cha phó đã giúp các gia đình – dù là những đôi bách niên giai lão đã thành hôn 60 năm hay những cặp vợ chồng trẻ mới cưới một năm – hiểu rằng: Bí quyết của hạnh phúc là phải học cách tha thứ. Sự chấp nhận và tha thứ ấy không phải chỉ thực hiện một vài lần cho xong chuyện, mà là một tiến trình kiên nhẫn suốt cả cuộc đời. Đặc biệt, Cha phó Phêrô ân ân nhắn nhủ: “Đừng vội vã lầm tưởng rằng những bổn phận đức tin mà chúng ta đang chu toàn hằng ngày là đang làm cho Chúa, nhưng trước hết và trên hết, chúng ta đang làm cho chính ơn cứu rỗi của bản thân và gia đình mình”.

Dẫu đơn sơ nhưng tràn đầy nghĩa tình, những cái bắt tay siết chặt, những nụ cười rạng rỡ và những lời chúc mừng nồng nhiệt trao cho nhau sau Thánh lễ đã minh chứng cho sự quan tâm, liên đới mà các gia đình dành cho nhau. Đó cũng chính là sự chăm sóc mục vụ đầy tình mẫu tử mà Mẹ Giáo hội luôn muốn ôm ấp đoàn con cái. Hiệp dâng ngày kỷ niệm thành hôn trong tháng Sáu – tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, các gia đình chắc chắn đã kín múc được nguồn linh đạo hôn nhân mới, quyết tâm sống tốt để gia đình mình trở thành máng chuyển tình yêu bao la của Thiên Chúa đến với tha nhân.

Tứ Linh – Ngọc Hiệp