Sáng nay trong bầu khí ấm áp dù rằng những ngày trước mưa đổ xuống như trút nơi vùng Cao nguyên vào mùa mưa tháng 07…Đúng 8 giờ 00, đoàn đồng tế gồm 07 Cha tiến vào Thánh Đường Lán Tranh trong tiếng kèn đồng vang rền và hết sức hoành tráng cùng với lời ca thánh thót của ca đoàn Lán Tranh.

Hai người con thiêng liêng của Cha Giuse Nguyễn Công Danh, Quản xứ Giáo xứ Lán Tranh:” một nam vừa lãnh nhận xứ vụ linh mục ngày 06/6/2012 tại Dòng Camillo Thái Lan là Cha Giuse Vũ Anh Hoàng và một nữ tu Tu Đoàn Tận Hiến-Nhập Thể-Truyền giáo là sơ Têrêxa Nguyễn Thị Kim Phượng “ mới dâng lời khấn trọn đời tại Nhà nguyện Tu Viện Bảo Lộc ngày 01/6/2012 đã được Cha nghĩa phụ tổ chức lễ tạ ơn tại Thánh Đường Giáo xứ Lán Tranh để cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao Ngài đã tuyển chọn Cha Giuse Hoàng và Sơ Têrêxa Kim Phượng.

Thánh lễ rất trang nghiêm và sốt sắng. Cha mới Giuse đã tỏ lòng biết ơn Cha nghĩa phụ về tấm lòng thương mến và đầy tình phụ tử. Mới hơn một tháng trong sứ vụ nhưng Cha mới tương đối đã khá tự tin và nhuần nhuyễn trong các cử hành phụng vụ.

Thánh lễ tạ ơn là một dịp cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì ơn nhưng không Ngài đã ban cho một con người, cất nhắc một con người lên hàng khanh tướng và tuyển chọn một con người trong đời sống thánh hiến. Cả linh mục Giuse Hoàng và nữ tu Têrêxa Kim Phượng đều “ coi mọi sự như không, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô “.

Với ba lời khuyên Tin Mừng : Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng phục. Cha Giuse và Sơ Têrêxa đã dám liều mình sống mối phúc của Phúc Âm và đây cũng là khởi điểm của cuộc trình lâu dài đi theo Đức Kitô.

Thánh lễ qui tụ đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Lán Tranh, ông bà cố và gia đình, bạn bè thân thương của Cha mới.

Dâng thánh lễ tạ ơn để nói lên lòng biết ơn của con người đối với Thiên Chúa, Đấng đã kêu mời mình đi theo Ngài…Người thanh niên giầu có trong Tin Mừng đã không dám làm điều Đức Kitô đòi hỏi, nhưng Cha Giuse Hoàng và Sơ Têrêxa Kim Phượng đã dám sống và dám làm theo đòi hỏi của Chúa. Thánh lễ tạ ơn hôm nay giúp mỗi người chúng ta suy nghĩ về ơn gọi của mỗi người và hồi tâm chúng ta luôn phải biết nói lời cảm tạ tri ân bởi vì lời ca tụng của chúng ta đem lại cho chúng ta ơn cứu độ muôn đời ( Lời Tiền Tụng Chung IV ).

Lạy Chúa, Chúa không hề khép kín từ tâm

khi thấy con cái Chúa phải lầm than khốn khổ.

Chúa đã tỏ lòng thương chúng con vô ngần,

nên chúng con xin dâng lời cảm tạ

và còn dám xin Chúa giải thoát chúng con

cho khỏi sự dữ,

hầu chúng con được luôn luôn vui mừng phụng sự Chúa ( Lời nguyện nhập lễ, lễ tạ ơn Thiên Chúa ).

Giuse Nguyễn Hưng Lợi –  DCCT