Tình thương Chúa đời đời con ca ngợi ( Tv 88 ). Lễ tạ ơn là để cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì hồng ân cao cả Thiên Chúa đã tuyển chọn một con người dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và Nhà Dòng qua đời sống thánh hiến. Ơn gọi là một mầu nhiệm. Đây là ơn nhưng không Thiên Chúa tặng ban cho con người. Ngài muốn chọn ai là do Ngài, do tình thương bao la, cao vời Ngài trao ban cho con người. Thiên Chúa chọn Ông Môsê dù Ông tự nhận là ngọng ngịu, ăn nói khó khăn, không lưu loát. Thiên Chúa chọn nhiều ngôn sứ và tất cả đều lo âu sợ sệt vì mình thiếu tài, kém cỏi. Thiên Chúa chọn Đavít, một cậu bé , chăn chiên, chăn cừu ,có mái tóc vàng hoe hoe lên làm vua. Tất cả đều do tình thương và ơn nhưng không của Ngài.
Thánh lễ tạ ơn sáng nay nói lên niềm vui, sự hạnh phúc của gia đình, và họ hàng nội ngoại, bạn bè, những người thân thương luôn canh cánh cầu nguyện cho Sr Phụng để có được ngày hôm nay. Khấn trọn cũng mới là bước khởi đầu của một cuộc hành trình theo Chúa lâu dài, còn nhiều thử thách, cam go …Tuy nhiên, như Chúa Giêsu đã nói với thánh Phaolô :” Ơn của Ta là đủ cho con “. Với muôn vàn khó khăn, với biết bao thử thách : Ơn của Chúa luôn có đó và đủ cho con người để có sức chiến đấu và vượt thắng.
Dâng lễ tạ ơn là để cảm tạ tri ân Thiên Chúa, nhưng cũng để động viên, khuyến khích, nâng đỡ ơn gọi thánh hiến. Sr Phụng dù cảm thấy mình bé nhỏ trước mọi người nhưng trước mặt Chúa lại có một chỗ đứng đáng kể. Chúa nói :” Hãy trở nên trẻ thơ “. Con người chỉ có thể lớn khi họ trở nên bé. Đó là mầu nhiệm tình thương.
Rơlơm là một giáo sở thuộc giáo xứ Phú Sơn, Đức Trọng, Đà Lạt. Hầu hết bà con giáo dân ở đây đều là người Dân tộc Kơho. Do đó, có một ơn gọi là một điều quí và là một ân huệ cao vời Chúa thương ban.
Nguyện chúc Sr Phụng can đảm, mạnh tiến trên cuộc hành trình đức tin để đạt được Nước Thiên Chúa. Xin cho có nhiều tâm hồn quảng đại dấn thân theo Chúa để phục vụ vườn nho của Chúa.
Thánh lễ tạ ơn được cử hành cách trang nghiêm, sốt sắng trong bầu khí đạo đức và thánh thiện của bà con giáo dân Rơlơm và gia đình thân thương của Sr Phụng.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









