Trời những ngày này bị ảnh hưởng của áp thấp, hay nói đúng hơn của mùa mưa Cao Nguyên : mưa có lúc nặng hạt về đêm nhưng cũng có khi nặng hạt cả ngày. Tuy nhiên, sáng hôm nay bầu trời lại đẹp và ánh nắng mặt trời thật vàng, thật sáng trên một vùng Kinh Tế Mới của Giáo xứ Phú Sơn, Đà Lạt. Tôi cho đây là một hồng ân của Chúa.Thầy Carôlô Trần Công Sửu có anh chị em ở một giáo họ của Giáo xứ Phú Sơn và gia đình của Thầy đã xin được dâng lễ tạ ơn ở một giáo họ với sự tham dự của những người thân thương, những bạn bè quen biết và bà con giáo dân trong họ giáo.
Thánh lễ đồng tế do Cha xứ Phú Sơn chủ sự với hai Cha cùng đồng tế. Cha nghĩa phụ của Thầy Carôlô là Cha Quế, Dòng Phanxicô diễn giảng. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, đạo đức. Dù là một vùng quê nhưng bà con giáo dân rất sốt sắng. Mỗi lần có một thánh lễ tạ ơn nhân dịp khấn Dòng hay một kỷ niệm nào đó trong đời tu, bà con giáo dân rất hân hoan, phấn khởi. Niềm vui của bà con giáo dân đầy ắp Chúa. Bởi vì, đối với bà con giáo dân Việt Nam, đặc biệt đối với các vùng quê, lòng đạo đức của bà con vẫn còn đẹp, vẫn còn thăng hoa lắm. Tôi nghĩ, đây là niềm hạnh phúc của tôi, nhưng cũng là niềm hạnh phúc của mọi người vì “ niềm vui của tôi là chính Chúa “.
Thầy Carôlô mới khởi đầu gia nhập Tu Hội Đời Sống Tông Đồ ICM cũng là khởi đầu của một đời sống dấn thân. Với xác tín của Thầy, tôi nghĩ đây là cơ hội quí hóa để Thầy bước theo Đức Kitô trong đời thánh hiến.
Tạ ơn Chúa vì còn có nhiều ơn gọi. Nơi nào còn nhiều ơn gọi, nơi nào có những tâm hồn quảng đại : nam cũng như nữ dấn thân, đến, ở lại và đi theo Chúa, nơi đó tương lai của Giáo xứ, Giáo họ, Giáo hạt và Giáo phận sẽ luôn phát triển và triển nở.
Thánh lễ tạ ơn để cám tạ tri ân Thiên Chúa vì có người dám can đảm, quảng đại, dấn thân theo Chúa là dấu chỉ cho tình thương của Chúa đang hiện diện nơi cộng đoàn.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









