“AI PHỤC VỤ THẦY, THÌ HÃY THEO THẦY” (Ga 12,26)
Vào lúc 10g00 thứ năm ngày 10/8/2023, Giáo xứ Thánh Tâm – Lộc Tiến hân hoan chào mừng Tân Linh mục Giuse Nguyễn Thái Bảo, về dâng Thánh lễ Tạ ơn, sau khi được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt truyền chức Linh Mục vào ngày 4/8/2023, tại Nhà thờ Ba Chuông, Giáo xứ Đa Minh, Giáo hạt Phú Nhuận, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Tân Linh mục thuộc Dòng Đa Minh Việt Nam, là Linh mục thứ 25 xuất thân từ Giáo xứ Thánh Tâm – Lộc Tiến.
Cùng hiệp dâng Thánh lễ có Cha Quản xứ Phaolô Dương Công Hồ, Cha Bề trên Tu xá Đa Minh, Cha Nghĩa phụ Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh, quý Cha trong giáo phận, quý Tân Linh mục, quý Tu sĩ, quý khách, quý ân nhân, thân nhân, cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Tân Linh mục mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng với Ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc và ban muôn ơn lành cho quý Đức Cha, quý Cha Bề trên, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, đặc biệt cho quê hương Giáo xứ, quý thân nhân và ân nhân, các Linh hồn quý Cha tiền nhiệm, các bậc Tiền nhân, cùng tất cả những ai đã và đang nâng đỡ Tân Linh mục trên hành trình ơn gọi.
Trong bài giảng, Cha Vinhsơn Nguyễn Duy Nam – Quản xứ Giáo xứ Lạc Lâm chia sẻ: “Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Laurensô Phó tế Tử đạo, cũng là ngày Tân Linh mục Giuse dâng Thánh lễ Tạ ơn, khởi đầu cho cuộc đời sứ vụ của mình. Tân Linh mục muốn chọn ngày lễ này cùng với câu châm ngôn của đời Linh mục – “AI PHỤC VỤ THẦY, THÌ HÃY THEO THẦY”- để củng cố cho Thánh lễ này. Ngài nhấn mạnh: Để phục vụ cho sự sống, làm cho nó được tiếp tục, được sinh sôi, phải “coi thường sự sống mình” nghĩa là phải chia sẻ, trao ban, cho đi và hy sinh chính sự sống mình. Hạt lúa mì phải chịu chôn vùi và nát tan thì mới sinh ra nhiều hạt khác. Đi theo Đức Kitô trên con đường của hạt lúa mì, là cách làm phát sinh hoa trái hiệu quả nhất. Hoa trái ấy không phải đến từ tài năng của chúng ta, nhưng từ sự sống Thần khí, từ Đức Kitô Phục sinh. Đó chính là cách phục vụ Đức Kitô mà Thánh Phó tế Laurensô đã sống và sống đến cùng. Dù mang Chức thánh trong mình, nhưng Linh mục vẫn là con người với bản tính tự nhiên yếu đuối, mỏng dòn, vì thế, lời cầu nguyện và cộng tác với các Linh mục, cách riêng cho Cha Giuse, giúp các Ngài chu toàn bổn phận Chúa trao … là điều Giáo Hội rất cần nơi các tín hữu.”
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Tân Linh mục Giuse xúc động nói lên tâm tình tạ ơn của mình với Thiên Chúa, quý Đấng Bậc, Cha Mẹ, Thầy Cô, quý Ân nhân và Thân nhân …những người đã đóng góp vào hành trình ơn gọi của Cha.
Tiếp theo, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ chúc mừng Tân Linh mục cùng Ông Bà Cố.
Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng yêu thương, quan phòng mọi sự trong Thánh Ý của Ngài, ban cho Tân Linh mục hồn an xác mạnh để Cha luôn hăng say, nhiệt thành trong sứ vụ Tông đồ.
Ước mong ngày Lễ Tạ Ơn của Tân Linh mục hôm nay sẽ khơi lên trong lòng các bạn trẻ của Giáo xứ Thánh Tâm khát vọng dâng hiến cuộc đời phục vụ Chúa và các Linh hồn.
Bài: Hồng Thuỷ
Ảnh: Phát Hoàng
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh.
