TuTra là một xã nằm cách quốc lộ 21B khoảng 12km thuộc huyện Đơn Dương. Trước đây, vùng đất này chỉ có đồng bào sắc tộc Churu, Kơho sinh sống. Vào những năm 1950, người đồng bào sắc tộc tại địa phương bắt đầu được đón nhận Tin mừng từ các Cha Thừa Sai Paris. Từ đó đến nay, dù trải qua biết bao thử thách, gian nan, nhưng với ân sủng và tình yêu vô biên của Thiên Chúa, với sự góp sức, với lòng nhiệt thành của các Linh mục, các tu sĩ nam nữ nhiều Hội dòng, và nhất là, với thiện chí và tâm hồn đơn sơ của người đồng bào sắc tộc, Tin mừng cứu độ đã bén rễ và dần phát triển…

Giáo họ TuTra, thuộc Giáo xứ Suối Thông, hiện có trên dưới 4000 giáo dân, trong đó giáo dân đồng bào sắc tộc khoảng 3200 người. Ngày 14.5.2004, Đức Cha Phêrô đã cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ ; ngày 30.3.2006 ngôi Nhà thờ đã được khánh thành và cung hiến và mang tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Trước sự phát triển của Giáo họ và hướng về tương lai với những mùa gặt bội thu, 9 giờ 30 ngày thứ Sáu ngày 29.5.2009, Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã cử hành Thánh lễ đồng tế trọng thể, chính thức nâng Giáo họ TuTra lên Giáo xứ và đặt cha Bartôlômêô Nguyễn văn Gioan là Quản xứ tiên khởi.

Ngay từ lời đầu lễ, Đức Cha Phêrô đã nêu rõ ý nghĩa của Phụng vụ Thánh lễ hôm nay không chỉ để đánh dấu sự trưởng thành của một cộng đoàn, mà còn phải luôn xác tín rằng : “Tình yêu của Chúa Kitô luôn bao trùm tất cả, Ngài yêu thương mọi người, cách riêng những ai nghèo khó”. Đồng thời, Đức Cha nhắc lại sứ mạng của một Kitô hữu : “Tại vùng đất này, anh chị em được Chúa quy tụ để được yêu thương, được nuôi dưỡng, và Ngài còn muốn trao cho anh chị em sứ mạng loan báo Tin mừng”.

Tiếp đó, Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân công bố văn thư của Tòa Giám mục Đàlạt thành lập Giáo xứ mới với tên gọi Giáo xứ Tutra và bổ nhiệm Linh mục Quản xứ.

Trao chìa khóa Nhà thờ cho Cha Quản xứ, Đức Cha Phêrô nhắn nhủ : “Đây là biểu tượng nhắc nhở sứ vụ mà Linh mục Quản xứ nhận lãnh, cha hãy luôn biết mở cửa Nhà Chúa và mở rộng tâm hồn để Chúa có thể hiện diện nơi cha và nơi những ai tìm đến Ngài”.

Sau khi nhận lãnh chìa khóa Nhà thờ, theo quy định của Giáo Luật, Cha tân Quản xứ Batôlômêô tuyên xưng đức tin và hứa trung thành trong chức năng được trao phó.

Qua các bài đọc Lời Chúa (Kh 5, 6-12 ; Ep 3, 14-19 ; Ga 19, 31-37), Đức Cha Phêrô chia sẻ :

“Tutra là vùng truyền giáo khá lâu đời. Một thời gian dài, nơi đây gặp những khó khăn về mọi phương diện. Hiện nay có khá hơn, nhưng anh chị em dân tộc ở Kambuêt, R’lơm, Mađanh… vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Nhưng với ngôi Nhà thờ mang tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu, với việc cử hành Thánh lễ vào thứ Sáu – ngày đền tạ Trái tim Chúa, với các bài Kinh thánh đều hướng về tình yêu thương của Chúa Giêsu, đó là động cơ và là nền tảng để chúng ta xây dựng Hội Thánh Chúa tại nơi này.

Chắc chắn cũng còn nhiều khó khăn về ngôn ngữ, về phong tục tập quán, về cuộc sống nơi các buôn làng, nhưng cha quản xứ, các tu sĩ và anh chị em ở Tutra hãy yên tâm và không lo lắng nếu biết luôn nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta có đủ điều kiện để xây dựng Hội Thánh Chúa vững chắc.

Hình ảnh “Chiên Con của Thiên Chúa” trong sách Khải huyền giúp chúng ta liên tưởng đến Con Chiên Vượt Qua, và nhắc rằng ơn cứu rỗi xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa được thực hiện trong sự hy sinh, trong cái chết của Đức Giêsu.

Hình ảnh người lính lấy lưỡi đòng đâm cạnh nương long Chúa Giêsu và “nước cùng máu chảy ra” là khơi nguồn các Bí tích, khơi nguồn của Hội Thánh. Máu và nước từ cạnh sườn Chúa Giêsu chảy ra trên thập giá -mà hằng ngày chúng ta vẫn tiếp tục cử hành trên bàn thờ- cho thấy tình yêu của Chúa vô bờ bến, tình yêu ấy có sức mạnh tẩy xóa tội lỗi, mang lại cho chúng ta sức sống mới.

Để xây dựng Hội Thánh Chúa, để yêu thương và phục vụ, chỉ có một điều quý giá và cần thiết, đó là tình yêu xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa, tình yêu của Chúa Giêsu đã hy chính mạng sống của Ngài để cứu chuộc chúng ta.

Dựa vào đó chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng, sẽ không tìm những phương thế của trần gian, không mang lấy tinh thần thế tục nhưng mang lấy tinh thần và tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta có quyền chờ đợi từ nơi Giáo xứ này, Tin mừng, tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa được lan tỏa ra cho mọi người.

Ngày nay, dễ dàng nhận thấy khuynh hướng tội ác, khuynh hướng sự dữ. Vì vậy, trong những ngày mừng lễ Chúa Thánh Thần, chúng ta xác tín cần phải có một luồng gió mới từ Chúa Thánh Thần, để đem lại cho chúng ta, cho Giáo hội và cho mọi người một sức sống mới”.

Sau khi lặp lại trước cộng đoàn lời hứa ngày thụ phong linh mục, cha tân Quản xứ được Đức Cha Phêrô đưa đến ghế chủ sự, Tòa Giải tội, chuông nhà thờ và Nhà Tạm, để tại những nơi này, ngài thi hành nhiệm vụ là quy tụ, chăm sóc, nuôi dưỡng đoàn chiên mà ngài được trao ban. Không những vậy, sẽ có nhiều người được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa qua chứng tá của cộng đoàn Dân Chúa tại nơi đây.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha mời cha tân Quản xứ ngỏ những lời đầu tiên với anh chị em giáo dân, Cha Quản xứ bày tỏ lòng biết ơn đối với những mục tử, những hội dòng đã dày công rao giảng Tin mừng của Đức Kitô trên vùng đất này, ngài cũng cám ơn các Giáo xứ mà ngài đã phục vụ. Và ước mong rằng với tình yêu Thiên Chúa, mọi người sẽ tiếp tục góp phần để xây dựng Hội Thánh của Chúa ngày một tốt đẹp và phát triển.

Đáp lại tâm tình của vị đại diện giáo dân, Đức Cha Phêrô nhắc lại hình ảnh khiến ngài không thể quên : một em bé mang một lon gạo đến quán tạp hóa chỉ để được đổi lấy một vài viên kẹo, hình ảnh mà ngài tình cờ chứng kiến khi đi thăm bà con giáo dân vào dịp Tết năm 1992. Qua đó, Đức Cha nói : “Nhờ ơn Chúa, nhờ sự nỗ lực của các cha, các tu sĩ và của chính anh chị em, trong quá trình truyền giáo, chúng ta đã vượt qua những cách thức đối xử với nhau như vậy. Chính vì chúng ta đã biết yêu thương, tôn trọng, hướng về nhau nên mới có TuTra như hôm nay.

Đến với TuTra ngày nay, chúng ta phải ngưỡng mộ, phải vui mừng, vì một vùng đất xưa kia rất hoang vu và với muôn vàn khó khăn, đã biến đổi theo chiều hướng tích cực. Xin anh chị em người kinh cũng như dân tộc, Churu cũng như Kơho, Linh mục tu sĩ cũng như giáo dân, là một gia đình đã được đón nhận bao nhiêu hồng ân của Thiên Chúa, chúng ta cố gắng xây dựng nơi đây thành vùng truyền giáo. Tôi cũng nghĩ đến các cha dòng Vinhsơn, các chị Nữ Tử Bác Ái, Mến Thánh Giá đang phục vụ tại Kađơn, Kađô, Pró… ngày càng năng động, đông đảo…

Chúc Cha Quản xứ, thầy Phó tế, hai Hội dòng và anh chị em đón nhận nhiều ơn Chúa, nỗ lực xây dựng Hội Thánh Chúa, để dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng Giáo phẩm Việt nam và 90 thành lập Giáo phận, chúng ta bước vào một thời kỳ mới, góp phần cùng Giáo phận xây dựng Hội Thánh Chúa”.

“Anh chị em đồng bào dân tộc là hồng ân Thiên Chúa thương ban cho Giáo phận Đàlạt” là điều Đức Cha Phêrô vẫn thường nói đến. Ước mong mọi người biết mở lòng đón nhận hồng ân này để cùng giúp nhau, cùng nắm tay, cùng bước đi trong sứ mạng mà Đức Kitô phục sinh đã trao ban “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy… cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1, 8).

Tứ Linh