Vào lúc 9h30, ngày 05 tháng 08 năm 2024, trong tâm tình hân hoan tạ ơn, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh– Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã dâng thánh lễ tạ ơn thiết lập Giáo xứ Ninh Gia – Giáo hạt Đức Trọng và bổ nhiệm Linh mục Quản xứ tiên khởi.

Thánh lễ hôm nay là dấu mốc lịch sử trọng đại trong quá trình hình thành và phát triển của cộng đoàn đức tin nơi Giáo xứ Ninh Gia. Thánh lễ có sự hiện diện hiệp thông của quý Cha trong và ngoài giáo phận, quý Tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân, quý khách gần xa và đông đảo bà con giáo dân.

Sau lời đầu lễ của Đức Cha Giáo phận, cha Giuse Nguyễn Minh Cường – Phó Chưởng Ấn công bố nghị định thiết lập tân giáo xứ, đổi tên Giáo sở Đăng Srôn thành Giáo xứ Ninh Gia; đồng thời bổ nhiệm Cha Gioan K’Brel làm Quản xứ tiên khởi.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhấn mạnh: “Ba bài đọc Lời Chúa trong Thánh Lễ phác họa con đường lịch sử tân giáo xứ Ninh Gia… Bài đọc I nói đến chiến đấu, Bài đọc II nói đến chiến thắng Phục Sinh, do đó, tâm thái ở bài Phúc Âm là tràn ngập niềm vui, hy vọng và dấn thân”. Qua từng bài đọc, hình ảnh Đức Mẹ Maria được diễn tả cách sống động, gắn liền với từng biến cố lịch sử Tin Mừng. Đức Kitô là hoa quả đầu mùa từ trong kẻ chết, Đức Maria là hoa quả đầu mùa của ơn cứu chuộc. Nhắn nhủ với cộng đoàn tân giáo xứ, Đức Cha mời gọi “tất cả mọi con đường anh chị em sống hằng ngày đều có thể trở thành cơ hội dẫn lên trời cao cùng với Mẹ Maria, miễn là nó được thêu dệt bằng yêu thương, chia sẻ, kiên nhẫn, phục vụ” và mong rằng, tân Giáo xứ Ninh Gia luôn được núp bóng từ mẫu của Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, để được Mẹ dẫn dắt từng bước trên con đường Phúc Âm như châm ngôn của Giáo Hội Việt Nam hướng tới “đồng hành cùng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Tiếp sau phần chia sẻ Lời Chúa là nghi thức diễn nghĩa nhậm xứ: ngồi vào ghế chủ sự, tòa giải tội, kéo chuông, mở cửa nhà tạm.

Cuối thánh lễ, ông chủ tịch hội đồng giáo xứ đại diện giáo dân chúc mừng Cha Tân quản xứ. Tiếp đó, Cha Quản xứ tiên khởi thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ Ninh Gia nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tấm lòng biết ơn Đức Cha Đaminh, quý Cha đồng tế, quý nam nữ Tu sĩ, các cấp chính quyền và cộng đoàn hiện diện đã đến tham dự thánh lễ hiệp lời cầu nguyện cho tân giáo xứ.

Tin tưởng rằng, với việc được nâng lên hàng giáo xứ, đời sống đức tin của các tín hữu nơi giáo xứ Ninh Gia sẽ ngày một thăng tiến trong tình yêu của Thiên Chúa, dưới bóng chở che của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – bổn mạng giáo xứ, và hiệp nhất trong tình bác ái, yêu thương.

* Vài nét về giáo xứ Ninh Gia:

– Tân giáo xứ Ninh Gia nằm trên địa bàn xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng; trước đây là Giáo sở Đăng Srôn thuộc Giáo xứ Tùng Nghĩa, Giáo hạt Đức Trọng.
– Giáo xứ có địa bàn rất rộng, thuộc vùng sâu vùng xa, cách biệt với các Giáo xứ khác từ 30 đến 50 km: Tà In (phía Đông), Lán Tranh (phía Tây), Tam Bố (phía Nam), Tùng Nghĩa (phía Bắc). Hơn 3/4 trong tổng số gần 3000 giáo dân của giáo xứ là đồng bào Dân tộc K’Ho và Dân tộc Cil.

– Thời gian đầu từ năm 2007, cha Px. K’Brel đã được trao trách nhiệm coi sóc tín hữu nơi đây. Giai đoạn 2016 – 07/2020, cha Đaminh K’Brìn được cử thay cha Px. K’Brel, tiếp nối công việc chăm lo đạo, đời của bà con.

– Cuối tháng 07/2020, cha Gioan K’Brel được sai đến tiếp tục việc mục vụ. Với ưu tư làm sao để bà con có nơi thờ phượng và sinh hoạt, cha Gioan đã cố gắng để xây dựng nhà thờ và khuôn viên giáo sở.  Dưới sự giúp đỡ của gia đình Hiệp sĩ Đại Thánh giá G.B Lê Đức Thịnh, sự quan tâm của chính quyền địa phương, và sự chung tay chung sức của bà con giáo dân, vào ngày 20/8/2023, nhà thờ Đăng Srôn đã được cha Tổng đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính dâng thánh lễ làm phép nhà thờ sau thời gian dài trùng tu và nâng cấp.

Ban Truyền thông Giáo hạt Đức Trọng