Chiều ngày 18/08/2007, Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân, cũng là Cha Sở nhà thờ Chánh Tòa Đà lạt, dâng Thánh lễ đồng tế cùng hai Cha Phụ tá  Phêrô  Hội và Micae Cường, để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho 37 gia đình đã thành hôn trong tháng 8 các năm trước đây…

Đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên Giáo xứ tổ chức mừng lễ như thế này. Một biểu hiện cụ thể về sự quan tâm chăm sóc con cái của Mẹ Hội Thánh, cũng là sự góp sức trong việc xây dựng đời sống hôn nhân gia đình của các cha, và Nhóm Gia Đình Trẻ bên cạnh Đức Giám Mục Giáo phận sau hơn 10 năm qui tụ…

Sự hiện diện của các thành viên trong 37 gia đình mừng lễ hôm nay, sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa, càng làm bầu khí Thánh lễ thêm phần trang trọng và sốt sắng. Cũng thật đặc biệt, hiện diện trong thành lễ này, còn có gia đình cụ Philipphê Nguyễn Thiên, dịp này mừng 70 năm thành hôn, có gia đình mừng 50 năm, 47 năm, 30 năm, cũng có những gia đình vừa tròn… 1 năm thành hôn.

Đời sống gia đình là nền tảng và góp phần quan trọng trong xã hội và trong Giáo Hội : “Gia đình Kitô hữu được mời gọi góp phần tích cực và có trách nhiệm vào sứ mạng của Giáo hội với một tư thế riêng biệt và độc đáo, bằng cách tự đặt mình phục vụ Giáo hội và xã hội cả từ trong yếu tính lẫn trong hành động của mình, với tư cách là một cộng đồng thân mật của sự sống và tình yêu” (Trich Thông Huấn Familiaris Consortio)

Sự sống và tình yêu ấy, được Cha Phêrô Trần Văn Hội chia sẻ trong bài giảng lễ thật sâu sắc, dựa vào các bài đọc Lời Chúa (Gr 38, 4-6.8-10 ; Dt 12, 1-4 ; Lc 12, 49-53), ngài nói : Lửa Đức Kitô mang đến thế gian, không phải là lửa hủy diệt, nhưng là lửa tình yêu, lửa thanh tẩy mang đến sự sống, niềm vui và hạnh phúc. Đây cũng là những điều thiết yếu trong đời sống một gia đình.

Để gia đình có được niềm vui, có được sự bình an, có được hạnh phúc thì từng thành viên trong gia đình phải có tình yêu. Tình yêu đó xuất phát từ Thiên Chúa được ban phát qua chính Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến trong thế gian vì tình yêu, đã chết trên thập giá để minh chứng cho tình yêu, đã sống lại để tình yêu được viên mãn.

Con người tự chia rẻ khi đối diện với tình yêu của Đức Kitô, còn khi mỗi thành viên trong gia đình đều chọn Đức Kitô, thì chính Ngài là sợi dây liên kết mọi người,  liên kết gia đình. Mỗi người hãy luôn biết khao khát Đức Kitô, phải biết vươn tới thập giá của Đức Kitô. Tình yêu không thể tách rời khỏi thập giá và ngược lại, thập giá không thể tách rời tình yêu. Thập giá không có tình yêu sẽ trở thành nặng nề, còn tình yêu không có thập giá sẽ không thể nào lớn lên, không thể nào triển nở…

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các gia đình mừng lễ hôm nay, cũng là cầu nguyện cho chính mỗi người, luôn biết : “Nhìn thẳng vào Đức Giêsu, Đấng mang đức tin và làm cho nó nên hoàn tất ; vì trông mong niềm vui đang đón chờ mình…” (trích Dt 12, 1-4).

Cũng nhần nói thêm vào tối hôm trước (17/08), các gia đình này đã tụ họp bên nhau để tham dự giờ chầu Thánh Thể và tĩnh tâm, mỗi thành viên có dịp nhìn lại đời sống và cách sống của mình trong gia đình. Mọi người cũng đã sốt sắng lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải ngay sau đó.

Các gia đình tham dự rất cảm động vì thấy được Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho gia đình mình, nhất là những gia đình kỷ niệm 70, 50, 47 năm…Họ thấy được sự quan tâm yêu thương của Giáo xứ khi gửi thiệp nhắc nhở ngày cưới của họ, ngày quan trọng và thiêng liêng, nhưng vì thời gian, vì sự vất vả của cuộc sống khiến nhiều người trong họ không còn nhớ chính xác ngày thành hôn ấy.

Từ nay, mỗi tháng sẽ có một Thánh Lễ Kỷ niệm Hôn Phối cho các gia đình thành hôn vào tháng đó trong các năm. Ước mong Thánh Lễ này như một lời nhắc nhở, một sự tái sinh cho các gia đình, cũng là dịp giáo dục các bạn trẻ nhận ra rằng hạnh phúc và chung thủy trong hôn nhân là điều có thật và có thể thực hiện.

Nguyến Viết Sinh, Đà lạt