Trong chúng ta, chắc hẳn mỗi người đã hơn một lần, được sống trong tâm trạng náo nức, rộn ràng, nôn nao khi được nghe tiếng trống lân vào đêm rằm tháng Tám…

Chắc chắn cũng với tâm trạng như thế, gần 400 thiếu nhi và nhi đồng của Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt đã quây quần bên nhau, có các Giảng Viên Giáo Lý và một số phụ huynh, cùng tham dự Thánh lễ mừng Tết Trung Thu. Cha Sở Phaolô hiện diện với các em trong Thánh lễ Tạ ơn này.

Bên trong nhà thờ như sáng hơn, tươi trẻ hơn với những chiếc lồng đèn ; các em như ngoan hơn, sốt sắng hơn khi tham dự Thánh lễ. Trong bài giảng lễ, Cha Sở Phaolô đã gợi lên hai hình ảnh thật đơn sơ nhưng cũng thật nhiều ý nghĩa :

  1. Thiên Chúa tạo dựng nên muôn vật muôn loài đều rất tốt đẹp, trong đó con người là tạo vật được Thiên Chúa yêu thương nhất vì được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa. Tuy vậy -như bài Phúc âm- trẻ em lại là hạng người được yêu thương hơn cả và Nước Trời chỉ dành để cho những ai biết sống như trẻ nhỏ.
  2. “Nếu Chúa là mặt trời, con mong làm trái đất. Nếu Chúa là trái đất, con muốn làm vầng trăng”. Hình ảnh thật dễ thương trong một bài hát của Linh mục nhạc sĩ Kim Long, được Cha Sở Phaolô nhắc đến và mời gọi các em, mời gọi cộng đoàn luôn biết qui hướng về Chúa, tựa nương phó thác vào Ngài. Nếu một ngày nào rời xa Chúa, chúng ta sẽ trở thành những tinh cầu lạnh lẽo, chết chóc…

Ngay sau Thánh lễ, tiếng trống lân rộn ràng như mời gọi, như thúc giục, khiến bầu khí sinh động hẳn lên, các em ra ngoài bên nhà thờ, tay nắm những chiếc lồng đèn nho nhỏ, xinh xinh, cùng hai con lân vào Nhà Vòm để vui đón trăng. Những điệu múa sôi động của chính các em, những bài hát mừng Trung thu, những gói quà nho nhỏ như muốn nói lên rằng “hết mọi thành phần trong Giáo xứ đều yêu thương, quan tâm chăm sóc và lo lắng cho các em, ước mong rằng các em sẽ luôn được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương ấy ; luôn biết cố gắng sống chăm ngoan, trở thành những con người hữu ích để cũng biết sống yêu thương và phục vụ” (lời Cha Sở Phaolô khai mạc hội vui Trăng Rằm).

Trong khoảng một tiếng đồng hồ, các em đã say sưa theo dõi những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, được hò hét thỏa thích, được những trận cười sảng khoái, đuọc những phần quà nho nhỏ, và nhất là được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình Giáo xứ. Mong rằng hết mọi thiếu nhi luôn được đón nhận niềm vui dành cho các em, và khi có được niềm vui, các em cũng sẽ biết chia sẻ cho những bạn bè của mình.

 

Tứ Linh