Sáng ngày 03 tháng 8 chủ nhật 28 thường niên, cha Quản xứ Giáo xứ Đức Thanh dâng Thánh lễ tạ ơn để chia tay với cộng đoàn giáo xứ sau 22 năm sống và gắn bó với giáo xứ.

Nhìn lại một chặng đường 22 năm gần 1/4 thế kỷ, 3 năm làm thày 12 năm linh mục phụ tá cho cha già cố Giuse Dương Ngọc Châu, 7 năm làm chánh xứ Giáo xứ Đức Thanh.Trải qua bao thăng trầm, đặc biệt là những tháng năm giáo xứ còn sơ khai chỉ là một giáo họ nhỏ bé chỉ có một số ít giáo dân từ ngoài bắc và trong nam tới lập nghiệp. Với biết bao nhiêu là khó khăn trắc trở, Cha Giuse đã cống hiến hết cuộc đời thanh xuân của mình trong thiên chức Linh Mục đễ xây dưng giáo xứ mỗi ngày một thăng tiến. Từ một ngôi nhà nguyện đơn sơ, rồi tới ngôi nhà thờ nhỏ bé giờ đây đã trở thành một ngôi Thánh Đường khang trang đẹp đẽ. Có nhà xứ, phòng giáo lý và sân bãi cho các thiếu nhi trong giáo xứ học giáo lý và sinh hoạt.

Hôm nay vì công tác mục vụ và vâng lời Đức Cha, cha Giuse chia tay với giáo xứ. Trong Thánh lễ tạ ơn cha đã nói: ”Một chặng đường 22 năm gắn bó với giáo xứ, đây là một trang lịch sử trong cuộc đời của cha trong thiên chức là một linh mục, dù đi đâu ở đâu cha sẽ luôn luôn nhớ đến giáo xứ Đức Thanh”.

Sau bài cám ơn xin tri ân và cảm tạ của ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ là những dòng nước mắt  của cộng đoàn giáo dân trong tình yêu thương thắm thiết.

Nguyện xin thánh cả Giuse luôn cầu bầu cùng Chúa ban mọi ơn lành xuống trên cha đễ cha chu toàn mọi trách nhiệm mà Chúa đã đã trao phó cho cha.

Thành Trì.