Con cái Thánh Vinh Sơn đã đặt chân đến Việt nam trên 80 năm, khởi đầu là sự hiện diện của các Chị Nữ Tử Bác Ái từ năm 1938. Đến năm 1950, các Chị đã nhường lại cho một nhóm linh mục cơ sở tại 42 Yersin làm nơi ở tạm (nay là 40, Trần Phú). Nơi đây có một ngôi Nhà nguyện của Tu Hội, cũng là nơi bà con giáo dân thuộc Giáo sở Thánh Tâm đến để tham dự Thánh Lễ, các cử hành phụng vụ và lãnh nhận các Bí tích hơn 50 năm qua. Với những dấu chứng của lịch sử Giáo phận Đàlạt được ghi chép lại cho thấy, trong Thánh Lễ khánh thành Nhà thờ thánh Nicolas (nay là Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt), vào lúc 5 giờ 00 sáng ngày 25.01.1942, Đức Khâm sứ Tòa Thánh tại Đông Dương -Antonin Drapier- đã chủ sự cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa từ Nhà nguyện này về Nhà thờ mới.
Trải qua dòng thời gian, ngày 08.01.2009, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã cử hành Thánh Lễ Đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi Nhà thờ mới.
Sau gần ba năm xây dựng với bao khó khăn về nhiều phương diện, nhưng nhờ ơn Chúa và với công lao của biết bao người, ngôi Nhà thờ đã hoàn thành thật tốt đẹp.
Hôm nay, 28.12.2011, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận Đàlạt, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, Cha Augustinô Nguyễn Hữu Gia, Bề Trên Tu Hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn cùng 80 cha trong Tu Hội và các cha trong cũng như ngoài Giáo phận, đã cùng hiệp dâng Thánh Lễ đồng tế tạ ơn Thiên Chúa, cử hành nghi thức Cung hiến Nhà thờ dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các cộng đoàn tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân nhiều nơi cùng hiện diện để chia sẻ niềm vui và hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa với Tu Hội và Giáo sở Thánh Tâm.
Mở đầu Thánh Lễ, sau khi ngỏ lời chào chúc công đoàn hiện diện, Đức Cha Antôn nói : “Chúng ta có mặt nơi đây trong niềm vui của tuần Bát Nhật Lễ Giáng sinh, hợp ý với Tu hội truyền giáo thánh Vinh sơn và Giáo sở Thánh Tâm để tạ ơn Thiên Chúa…”.
Sau khi nhận chủ quyền ngôi Nhà thờ qua biểu trưng chiếc chìa khóa, Đức Cha Antôn đã trao lại cho Cha Bề Tên Tu Hội. Tiếp đó, Đức Cha cử hành nghi thức làm phép nước để rảy trên cộng đoàn như dấu chỉ thống hối và nhắc lại Bí tích Rửa tội của mỗi người, đồng thời thanh tẩy tường và Bàn thờ mới.
Với các Bài đọc Lời Chúa (Nhm 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1Pr 2,4-9 ; Ga 2,13-22) và ý nghĩa của Nghi lễ hôm nay, Đức Cha Antôn chia sẻ về ba điều :
- Đền thờ đích thực của Thiên Chúa là chính tâm hồn mỗi người.
- Nhà thờ, hay những gì hữu hình, để diễn tả giá trị của những điều vô hình mắt thường không thể nhìn thấy, không thể nhận ra, chỉ có thể nhìn thấy và nhận ra bằng con mắt đức tin với lòng khiêm hạ.
- Xây dựng Thân Thể Mầu nhiệm của Đức Kitô và để làm chứng về một Thiên Chúa đầy tình thương là phải biết sống yêu mến Thiên Chúa và tha nhân cách cụ thể, trọn vẹn.
Cuối cùng, Đức Cha Antôn nói : “Chúng ta vui mừng vì nhờ công sức biết bao người, của các ân nhân, của các công nhân đã đổ mồ hôi, sức lực để xây nên ngôi Nhà thờ này, chúng ta biết ơn và cầu xin Chúa để chính mỗi người noi gương Chúa Giêsu, theo gương thánh Vinh sơn, biết quan tâm đến việc sống bác ái yêu thương đích thực. Đó là điều Chúa muốn chúng ta phải suy nghĩ và thực hiện khi vui mừng cử hành Nghi lễ cung hiến Thánh đường này”.
Khởi đầu Nghi lễ Cung hiến, cộng đoàn phụng vụ sốt sắng hát Kinh cầu các thánh, để “nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh, xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con cầu khẩn để ngôi thánh đường này được cung hiến cho danh thánh Chúa, trở nên ngôi nhà của ơn cứu độ và ân sủng…”. Tiếp đó, Đức Cha Antôn đọc lời nguyện cung hiến, xức dầu Chrisma thánh hiến Bàn thờ và xức dầu trên các tường của Nhà thờ. Trong nghi thức xông hương Bàn thờ và Nhà thờ Đức cha đọc lời nguyện “xin cho lời nguyện cầu của chúng con bay lên trước tôn nhan như hương trầm nghi ngút, và … xin cho Hội Thánh Chúa cũng lan tỏa hương thơm Đức Kitô”.
Cuối cùng là nghi thức thắp sáng : “Xin ánh sáng Chúa Giêsu Kitô cháy sáng lên trong Hội Thánh, để muôn dân được đầy ánh sáng chân lý”, cũng là lời nhắc nhở cho mỗi Kitô hữu biết bước đi dưới ánh sáng của Đức Kitô soi dẫn và mang ánh sáng ấy đến cho người khác.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể, lần đầu tiên hy tế được cử hành trên bàn thờ vừa được thánh hiến.
Cuối Thánh Lễ, thay lời cho Gia đình Thánh Vinh Sơn, cha Augustinô Nguyễn Hữu Gia, Bề Trên miền của Tu Hội, bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn Đức Cha Antôn, Cha Tổng Đại diện Phaolô và quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và quý khách. Vị đại diện Giáo Sở Thánh Tâm cũng ngỏ lời cám ơn đến mọi thành phần Dân Chúa và dâng những lẵng hoa tươi lên Đức Giám mục, quý cha Tổng đại diện, Bề trên miền Tu Hội…
Bữa tiệc mừng như kéo dài niềm vui trọng đại của ngày hôm nay. Xum họp bên nhau trong bữa ăn mang hình ảnh một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.
Xin cho tình yêu của Chúa được lớn lên trong lòng mỗi người và lan tỏa đến hết mọi người, để tất cả luôn sống trong tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người.
Khải Linh









