Việc xây dựng một công trình dù lớn nhỏ, chắc chắn sẽ gặp những khó khăn trở ngại… việc xây dựng tu viện ICM của Tu hội Tận Hiến cũng không nằm ngoài quy luật trên. Nhưng với sự góp sức, góp công của biết bao người, cách riêng ân nhân, thân nhân ở Hoa Kỳ và tại Việt Nam; của nhiều thành phần hội đoàn trong Giáo phận Đàlạt… Và trên hết, Tu Hội đã đón nhận được muôn ngàn hồng ân của Thiên Chúa, được Ngài gìn giữ, hướng dẫn, chở che trên hành trình phát triển.
Tu viện ICM Đà Lạt sau gần ba năm xây dựng nay đã hoàn thành cơ bản và đưa vào sinh hoạt. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 23/6/2012, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã đến để cử hành Thánh Lễ Tạ ơn và khánh thành Nhà ICM, mà như lời cha Tổng Phụ Trách Giuse Nguyễn Việt Hưng : “Không phải chúng con mong muốn những ngôi nhà lớn lao đồ sộ, nhưng vì nhu cầu cấp bách của Tu hội, những căn nhà cũ không còn đáp ứng được cho việc đào tạo và phát triển của Tu hội”.
Đồng tế với Đức Cha Antôn trong Thánh Lễ có Cha Tổng Đại diện Giáo phận Phaolô Lê Đức Huân, cha Tổng Phụ trách Giuse Nguyễn Việt Hưng, cha Tổng Đại diện Tu hội Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàng, Quý cha Bề trên các Hội dòng, quý cha thuộc Tu hội Tận Hiến. Hiện diện trong ngôi nhà nguyện với sức chứa khoảng 300 người còn có tu sĩ các Hội dòng, quý ân nhân, thân nhân và những người có nhiều gắn bó với Tu hội.
Sau những lời chào chúc, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Tu hội, Đức Cha Antôn làm phép nước và nước được rảy trên cộng đoàn để mọi người nhớ lại Bí tích Rửa tội đã lãnh nhận, đồng thời nhớ lại thân phận mỏng dòn yếu đuối của mình, để luôn biết tựa nương vào Chúa. Cha Tổng Phụ trách Giuse đã rảy nước thánh mọi nơi trên khu nhà, để từ đây, ngôi nhà này luôn có Thiên Chúa hiện diện.
Trong thánh lễ Đức Cha Antôn chia sẻ một vài tâm tình về chuyến đi của ngài sang Hoa kỳ, đến thăm Nhà Tận Hiến và gặp gỡ, trao đổi với Cha Tổng Phụ trách về sự phát triển của Tu Hội. Những dự tính của Đức Cha về Tu hội thật tương hợp với những suy tư của Cha Tổng Phụ trách, cha Tổng Đại diện Tu hội, và các ngài nhận ra tất cả mọi việc đều được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, đều nằm trong sự quan phòng đấy yêu thương của Thiên Chúa.
Đức Cha Antôn cũng nhắc đến điều mà mọi người phải luôn ghi nhớ “Nếu như Chúa chẳng xây thành, thợ nề vất vả cũng là uổng công (Tv 126, 1), ngài nhấn mạnh việc xây dựng một ngôi nhà không quan trọng bằng người xây dựng và xây dựng con người. Cuối cùng, Đức Cha ước mong và cầu chúc đây sẽ là nơi đào tạo những con người như Tu hội, như Giáo phận và như lòng Chúa mong muốn.
Sau bài giảng, cả cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện để xin Chúa luôn ở cùng, vì ngôi nhà này đã được dâng lên Thiên Chúa… Tiếp đó, Đức Cha làm phép Bàn thờ và Thánh Lễ được tiếp tục như thường lệ.
Lời cám ơn của Cha Tổng phụ trách Giuse dâng lên Đức Cha Antôn, đấng bản quyền của Tu hội, thật đơn sơ và chân tình, ngài nói : “Những ưu tư của Đức Cha khi nghĩ đến tương lại của Tu hội, những dự tính của Đức Cha về sự phát triển của Tu hội, đã giúp chúng con ngày càng hiểu và cảm nhận được tình yêu thương của Đức Cha dành cho Tu hội. Tình yêu thương này, chúng con cũng đã được đón nhận qua các vị tiền nhiệm của Đức Cha”. Cha Tổng Phụ trách cũng không quên cám ơn hết mọi người, cách này cách khác đã luôn bên cạnh, và nâng đỡ Tu hội về mọi mặt…
Trong lời đáp từ, Đức Cha Antôn thay lời mọi người hiện diện chúc mừng Tu hội nhân dịp trọng đại này, Đức Cha nói thêm : “Chúng ta cùng nhìn lại lịch sử của Tu hội, và qua lịch sử này để khẳng định rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và đồng hành với chúng ta”.
Vào tối ngày 22/6/2012, Tu hội đã tổ chức buổi văn nghệ với chủ đề “Cảm tạ hồng ân” để mừng ngày khánh thành. Với nhiều tiết mục không chỉ là chia sẻ niềm vui, mà còn nhắc nhớ về tâm tình tạ ơn cần có vì “lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại cho chúng con ơn cứu độ” (Kinh Tiền Tụng Tạ Ơn).
Trước giờ Thánh Lễ tạ ơn, Cha Tổng Phụ trách Giuse cũng đã nói chuyện với anh chị em trong Tu hội Tận hiến về một vài hoạt động của Tu hội trong thời gian gần đây. Đồng thời ngài còn chia sẻ nhiều suy nghĩ về tương lai của Tu hội, nhắc nhớ đến những thao thức của “Anh Trưởng Micae Nguyễn Việt Anh” – đấng sáng lập, để mọi thành viên trong Tu hội biết tự đào luyện để luôn sống trong linh đạo “Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo”.

Tứ Linh









