Vào lúc 9g30 ngày 15/12/2025, dưới những tia nắng ấm áp của buổi sáng mùa đông cao nguyên Bảo Lộc, ngôi Thánh đường Giáo xứ Thánh Mẫu nổi bật giữa bầu trời trong xanh, mái ngói ánh lên lấp lánh như đang ngân lên lời tạ ơn: “Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ” (Tv 118,24).
Những tiếng chuông ngân vang, chậm rãi vang khắp không gian, khẽ đánh thức ký ức về 10 năm hồng ân Thiên Chúa. Trong vẻ đẹp nhẹ nhàng ấy, Giáo xứ Thánh Mẫu đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 10 năm khánh thành và cung hiến thánh đường (15.12.2015 – 15.12.2025). Thánh lễ được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Nguyên Giám mục Giáo phận chủ sự, cùng với sự hiện diện của Cha Quản xứ Gioan Bosco Trần Văn Điện, Cha phó Phêrô Trương Vĩnh Phát, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa
Lịch Sử Hồng Ân – Từ Viên Đá Đầu Tiên Đến Ngôi Nhà Chúa Hôm Nay
Những Ngày Đầu Hình Thành
Sau biến cố năm 1954, nhiều gia đình Công Giáo từ các vùng miền quy tụ về khu vực Tân Phát (nay là phường 1 Bảo Lộc). Trong cảnh sống đơn sơ giữa vùng đất mới, họ dựng nên những mái nhà, rồi khởi đi từ đó là một cộng đoàn đức tin. Từ ngôi nhà thờ nhỏ, đời sống đạo được sưởi ấm bằng những Thánh lễ, các sinh hoạt và những giờ kinh đơn sơ, sống động tinh thần lời Chúa: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20).
Hành Trình Đức Tin Từng Ngày Được Nuôi Dưỡng Và Trổ Sinh Hoa Trái
Giáo dân mỗi năm một đông hơn, sinh hoạt mục vụ của giáo xứ ngày càng phát triển. Việc xây dựng một ngôi thánh đường mới – khang trang, rộng rãi và xứng hợp – là mong ước của cả giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Quản xứ Gioan Bosco Trần Văn Điện, sau thời gian dài chuẩn bị, tham khảo, cầu nguyện và đóng góp, giáo xứ chính thức bắt tay vào việc thi công ngôi nhà thờ mới. Hành trình ấy được ghi dấu bằng hai dấu mốc quan trọng:
Ngày 01.01.2012 – Nghi thức đặt viên đá đầu tiên
Trong ngày lễ trọng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên. Viên đá được đặt xuống như thực hiện lại lời Kinh Thánh: “Nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng bằng uổng công” (Tv 127,1).
Ngày 15/12/2015 – Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành và Cung hiến Thánh đường
Sau ba năm với biết bao hồng ân Chúa ban, sự hướng dẫn, hy sinh và quảng đại, công trình nhà Chúa đã hoàn thành tốt đẹp. Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã chủ sự Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Thánh đường. Từ giây phút ấy, ngôi Thánh đường Giáo xứ Thánh Mẫu không chỉ là công trình kiến trúc đẹp mang đậm chất Châu Âu, nhưng trở thành ngôi nhà thánh thiêng – nơi Thiên Chúa hiện diện và nâng đỡ đời sống đức tin của cộng đoàn giáo xứ với hơn 5000 giáo dân thuộc 4 giáo họ.
Hành Trình 10 Năm – Hoa Trái Đức Tin Nở Rộ
10 năm , một thời gian không dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để mỗi viên gạch, mỗi bức tường nơi đây ghi lại biết bao kỉ niệm trong lòng mỗi người: Nơi những thánh lễ buổi sáng trong màn sương lạnh nơi cao nguyên Bảo Lộc; nơi những tiếng hát rộn ràng của các em thiếu nhi mỗi Chúa Nhật; nơi những giây phút quỳ dưới Thánh Thể Chúa trong mỗi giờ chầu, tìm lại bình an sau những mệt nhoài cuộc sống; nơi những đôi tân hôn bắt đầu hành trình đời sống gia đình trước bàn thờ Chúa; và cả những lời tiễn biệt thân thương, gửi gắm người thân vào vòng tay Thiên Chúa. Ngôi Thánh đường không chỉ được xây lên bằng gạch đá – mà còn được vun đắp bằng niềm tin, bằng hi sinh và bằng tình yêu của biết bao thế hệ.
Lời Mời Gọi Làm Mới Đời Sống Đức Tin Trong Mùa Vọng
Lời mời gọi của Đức Cha Antôn vang lên như một lời thức tỉnh trong Mùa Vọng, khi Ngài nhắc lại lời loan báo của Thánh Gioan Tẩy Giả: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2). Đó không chỉ là lời mời gọi dành cho từng cá nhân, nhưng là hành trình hoán cải chung của cả cộng đoàn trong hành trình trở về với Chúa để làm mới đời sống đức tin mỗi ngày. Cùng với đó, Ngài hướng cộng đoàn đến định hướng mục vụ trong Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Để sống ơn gọi ấy, Ngài gợi lên hình ảnh cây nho trong Tin Mừng mà Chúa Giêsu thường nhắc đến : Trong đời sống giáo xứ, các linh mục như thân nho, còn cộng đoàn là những cành nho được mời gọi gắn bó mật thiết với thân nho. Chỉ khi ở lại trong thân nho, được chăm sóc và cắt tỉa mỗi ngày, cây nho mới trổ sinh hoa trái. Cũng vậy, đời sống đức tin của giáo xứ chỉ thực sự sinh hoa kết quả khi mọi thành phần biết hiệp nhất – yêu thương, cộng tác trong tinh thần phụng vụ, làm mới đời sống đức tin, và cùng nhau dấn thân loan báo Tin Mừng giữa đời.
Tâm Tình Tri Ân Trong Ngày Hồng Ân Kỉ Niệm
Trong tâm trình tri ân trong ngày hồng ân kỷ niệm, vị đại diện giáo xứ dâng lời tri ân sâu sắc đến: Đức Cha Antôn, Cha Quản xứ Gioan Bosco, Cha Phó Phêrô, quý Cha tiền nhiệm và quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân xa gần trong và ngoài giáo xứ, các ban ngành đoàn thể và toàn thể cộng đoàn đã cùng nhau gìn giữ và xây dựng giáo xứ suốt những năm qua. Những tràng pháo tay, những lời chúc mừng và những nụ cười rạng rỡ đã tạo nên bầu khí ấm áp của ngày hồng ân đặc biệt này.
Canh Tân Đời Sống – Hiệp Nhất Cộng Đoàn – Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng
Mười năm hồng ân khép lại như một trang sách đẹp, để mở ra lời mời gọi bước vào hành trình mới. Không chỉ dừng lại ở việc hồi tưởng, nhưng là thôi thúc mỗi người canh tân đời sống, cùng nhau dệt nên một cộng đoàn hiệp nhất và đượm sắc Tin Mừng. Ước chi mỗi người sẽ trở thành “những viên đá sống động”, âm thầm nhưng bền vững, để ngôi Thánh đường này luôn sáng lên từ chính đời sống yêu thương và phục vụ .
Nguyện xin Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – bổn mạng giáo xứ, luôn đồng hành, che chở, gìn giữ mỗi người trong sự thánh thiện và bình an. Nguyện xin Mẹ dẫn dắt mọi công việc phụng vụ và sứ vụ, để qua từng bước chân bé nhỏ, ánh sáng Tin Mừng được tỏa lan, mang niềm vui và hy vọng đến cho cuộc đời hôm nay.
Truyền thông Giáo xứ Thánh Mẫu