Trong niềm vui của các em học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, vào lúc 8 giờ 30 sáng Chúa nhật 25/05/2008, Cha Sở Phaolô và hai Cha phụ tá đã dâng Thánh lễ đồng tế để cùng với các em và cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn Chúa và cám ơn hết mọi người : quý Cha, quý soeur, quý anh chị Giảng viên Giáo lý, quý phụ huynh và ngay chính các em, vì như lời Cha Sở Phaolô : “Cám ơn chúng con, vì đã chuyên chăm, trung thành học giáo lý trong suốt năm vừa qua”.

Qua các bài đọc Lời Chúa của Lễ Mình Máu Thánh Chúa, sau khi chia sẻ về ý nghĩa và giá trị của Bí tích Thánh thể trong đời sống của người Kitô hữu , Cha Sở Phaolô căn dặn các em : “Trong những ngày hè, chúng con được vui chơi, giải trí, nhưng cha ao ước chúng con hãy năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến và lắng nghe lời Ngài. Một điều rất chắc chắn : Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu thương chúng con”.

Ngay sau Thánh lễ, Quý Cha, quý đại diện các hội đoàn trong giáo xứ, ban Giảng viên giáo lý và các em đã về Hội trường Giáo xứ cùng tham dự lễ Bế mạc và phát thưởng.
Qua đánh giá của đại diện Ban GVGL, bên cạnh những thuận lợi còn có nhiều khó khăn : Đội ngũ Giáo lý viên không ổn định, các anh chị cùng lúc tham gia nhiều hoạt động trong Giáo xứ, công việc xã hội, học hành… Về phía các em, việc học văn hóa chiếm nhiều thời gian, ngoài việc học ở trường lại phải đi học thêm, tham gia những hoạt động của nhà văn hóa thiếu nhi, các hoạt động đoàn đội… ; một số phụ huynh còn chưa thấy việc học giáo lý là nhu cầu quan trọng trong việc phát triển đời sống đức tin nên chưa đốc thúc cũng như giúp các em sắp xếp thời gian ưu tiên cho việc học giáo lý.
Những con số tổng kết cho thấy trong năm vừa qua, toàn Giáo xứ có 545 em theo học giáo lý trong 21 lớp ; 119 em được xưng tội rước lễ lần đầu ; 19 em được Bao đồng trọng thể. Ban Giảng viên giáo lý có 35 người, trong đó có 14 là nữ tu thuộc các Hội dòng trong Giáo xứ.
Ngoài việc học giáo lý vào các sáng Chúa nhật sau Thánh lễ 8 giờ 30, các em còn tham gia những sinh hoạt khác của Giáo xứ vào các dịp lễ ; góp phần cụ thể cho quỹ người nghèo để thăm hỏi, giúp đỡ những người già yếu, nghèo khổ, bệnh tật ; tham gia vào quỹ học bổng của Giáo phận…

Những bó hoa của các em và lời cám ơn của em học sinh đại diện gởi đến Cha Sở, quý Cha, quý Giảng viên giáo lý và quý phụ huynh, khiến mọi người thấy quên hết những khó khăn, mệt nhọc…
Dù còn đó nhiều trở ngại, nhưng với những gì -nhờ ơn Chúa- các em làm được, và với những tiết mục văn nghệ đơn sơ của các em, đã giúp bầu khí buổi lễ thật sinh động rộn ràng và tràn đầy tình yêu thương (cha Sở Phaolô và cha Phó Micae cũng tham gia bằng 2 bài hát múa). Bên cạnh những em học giáo lý giỏi có những phần thưởng xứng đáng, thì tất cả mỗi em đều có phần quà của mình, như để ghi nhận và khích lệ sự cố gắng của các em.
Trong lời bế mạc, Cha Sở Phaolô một lần nữa nhắn nhủ các em cố gắng nhiều hơn trong đời sống : vâng lời ông bà cha mẹ, chăm chỉ học hành, siêng năng tham dự Thánh lễ và học giáo lý. Ngài mời gọi các em tham gia vào việc tặng sách học cũ cho các bạn học sinh tại các vùng sâu vùng xa của Giáo phận và cho biết, sẽ có phát thưởng cho các em học giỏi trong niên học vừa qua.
Buổi lễ ngắn gọn nhưng không kém phần trang trọng, hy vọng rằng sẽ là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của các em. Ước mong có nhiều hơn những bàn tay góp phần nâng đỡ, hướng dẫn để các em trở thành những người hữu ích, biết góp phần mình xây dựng Hội Thánh Chúa và mang lại hạnh phúc cho nhiều người.
Tứ Linh









