Vào lúc 9 giờ 00, ngày 13 tháng 8 năm 2023. Tại trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang (Bảo Lộc) có Thánh lễ do Cha Giuse Trần Hữu Trí làm chủ tế và quý cha cùng đồng tế.
Có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân từ khắp nơi tập trung trước phương đình Đức Mẹ La Vang để tham dự thánh lễ.
Trước giờ lễ, quý cha đã ngồi tòa giải tội cho những ai có nhu cầu, chuẩn bị tâm hồn bước vào thánh lễ sốt sắng và thánh thiện hơn.
Mở đầu thánh lễ, Cha Giuse Trần Hữu Trí ngỏ lời với cộng đoàn: “Giữa phong ba bão táp của của cuộc đời, nhiều khi chúng ta nghĩ Chúa đi vắng, Chúa không còn hiện diện khi chúng ta cầu xin với Ngài. Nhưng trong Tin Mừng tuần thứ 19 thường niên hôm nay, Chúa nói rất rõ “Thầy đây, đừng sợ”! Không chỉ có Chúa mà còn có Mẹ của Chúa là Đức Maria. Tất cả những nơi Mẹ hiện ra, Mẹ đều nhìn thấy con cái của mình khổ đau. Mẹ đến để hướng dẫn, Mẹ đến để chỉ bảo làm cách nào để được bình an, được hạnh phúc. Mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Xác tín điều đó, mỗi người chúng ta hãy vững tin vào Thiên Chúa, vào quyền năng của Ngài, nhờ lời cầu khẩn của Đức Mẹ, Mẹ của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua những giông tố đêm đen của cuộc đời… để về bến bình an!”
Trong bài giảng, với Lời Chúa của Chúa nhật XIX thường niên năm A, Cha Gioan Đinh Văn Bổn – Dòng Thánh Thể – đã nói về chủ đề: SỐNG TRƯỚC SỰ HIỆN DIỆN UY QUYỀN CỦA CHÚA. Ngài nói: “Vì mang thân phận con người nên cuộc đời chúng ta nhiều lúc tràn ngập niềm vui nhưng có những thời điểm ta lại phải đối diện với những sóng gió hay nghịch cảnh trong cuộc đời. Vậy giải pháp nào giúp ta vẫn kiên vững đức tin vào quyền năng và tình thương Chúa trước những thử thách? Thưa ta cần có sự hiện diện của Chúa Giêsu bởi Ngài là Nguồn Bình An. Thật vậy, ngay khi Chúa Giêsu lên thuyền, gió bỗng yên lặng. Sự hiện diện của Người đủ sức chế ngự phong ba bão táp. Nơi đâu có Chúa Giêsu, ở đó có bình an. Cuộc đời người Kitô hữu không thể tránh khỏi những phong ba giông bão, cần phải đến với Chúa Giêsu. Nếu biết đặt Người ở trung tâm đời mình thì sẽ tìm kiếm được an bình nội tâm, cho dù có gặp biết bao gian truân thử thách. Trong mọi nơi mọi lúc, Chúa vẫn luôn ở bên cạnh, đồng hành với kiếp người, bởi Ngài hiểu rất rõ thân phận con người thật mong manh và yếu hèn của chúng ta”!
Sau phép lành cuối lễ, Cha Giuse Trần Hữu Trí có chia sẻ với cộng đoàn những thao thức của Ngài về việc thực hiện mái che cho khu vực phương đình Đức Mẹ. Ngài mong ước đón nhận những sáng kiến về thiết kế, bản vẽ hoặc giới thiệu nơi thực hiện tốt nhất, vì đây là một công trình chung và lớn…. để khi có giấy phép sẽ tiến hành ngay, tạo thuận lợi cho mọi người đến hành hương kính Đức Mẹ.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng sốt sáng dâng lên Đức Mẹ bài ca “Lạy Mẹ La Vang” trong tâm tình yêu mến và cậy trông.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh