Vào 6 giờ sáng ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Kytô Vua Vũ Trụ, 23.11.2008, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt đã chủ sự thánh lễ THÁNH HIẾN CÁC TRINH NỮ cho bốn chị em Gia Đình Nữ Tỳ Chúa Thánh Thần (A.S.S), là những thành viên của hiệp hội giáo dân sống cộng đoàn, độc thân để phục vụ người nghèo, đặc biệt những người Dân Tộc, là các chị :
Chị Bernadetta Lê Thị Tự
Chị Anna Nguyễn Thị Khoe
Chị Anna Đào Thị Thuận
Chị Maria Lê Thị Hương
Thánh Lễ được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Vạn Thành, Giáo hạt Đàlạt, là nơi có trụ sở chính của cộng đoàn. Đồng tế với Đức Giám Mục Giáo Phận có Cha Linh Hướng Bosco Hoàng Văn Chính, Quản xứ Vạn Thành, cùng 5 linh mục trong Giáo phận. Hiện diện trong Thánh Lễ còn có các Nữ tu, Quý khách và thân nhân của các chị GĐNTCTT, rất đông Quý Ông Bà Anh Chị Em thuộc các xứ Vạn Thành, Minh Giáo, Thánh Tâm và Tà Nung.
Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô nói về ý nghĩa của việc THÁNH HIẾN TRINH NỮ, một tục lệ đã có từ buổi sơ khai của Kytô giáo để biểu lộ lòng yêu quý đức khiết trinh của Hội Thánh và đồng thời biểu hiệu tình yêu của Hội Thánh đối với Chúa Kytô và cũng là hình ảnh cánh chung của đời sống mai sau. Vì thế, Đức Cha kêu gọi mọi người hiệp nhau tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các trinh nữ được thánh hiến.
Trong bài giảng, Đức Giám Mục lướt qua lịch sử đời tu trong Hội Thánh, từ những đời tu tiên khởi cho đến ngày hôm nay. Có những người nam, người nữ tận hiến đời mình cho Chúa để thánh hiến bản thân và phục vụ Tin Mừng trong các dòng tu khác nhau. Và cùng trong bối cảnh lịch sử đó, tùy theo nhu cầu của Hội Thánh, những cộng đoàn tín hữu nam hoặc nữ cũng đã được khai sinh để tự mình hiến thân toàn diện, sống đời độc thân bước theo Chúa và phục vụ Hội Thánh trên cánh đồng truyền giáo với tư cách là những người giáo dân, nhưng họ cam kết giữ những lời khuyên Phúc Âm.
Đức Giám Mục cũng gợi lại quãng thời gian, những năm tháng dài chị em trong GĐNTCTT, mặc dù gặp nhiều gian nan thử thách và trở ngại, đã can đảm, kiên trì và quảng đại bước theo Chúa và phục vụ anh chi em đồng bào Dân tộc, bằng cách chăm sóc, nuôi dạy các trẻ mồ côi, trẻ suy dinh dưỡng, lo lắng chữa bệnh cho những người nghèo bệnh tật… và ngày hôm nay, Đức Giám Mục muốn công khai đón nhận các chị em trong nghi lễ THÁNH HIẾN TRINH NỮ, trước sự chứng kiến và cầu nguyện của cộng đoàn Dân Chúa…
Sau bài giảng, Đức Cha đã thẩm vấn các trinh nữ về ý định kiên trì sống đời trinh khiết để phục vụ Chúa và Hội Thánh ; về ước muốn sống theo lời khuyên Phúc Âm và về ước muốn được thánh hiến để kết hôn với Đức Kitô.
Sau đó,cả cộng đoàn hát Kinh cầu các Thánh để tha thiết xin các thánh Nam Nữ chuyển cầu cho các chị em tận hiến cho Chúa trọn đời. Rồi Đức Giám Mục đọc lời nguyện Thánh Hiến Trinh Nữ để xin Chúa’ là Đấng nhân lành ngự trong những thân xác thanh khiết và yêu mến những linh hồn tinh tuyền… đoái nhìn đến các nữ tỳ Chúa đang đặt quyết định sống đời thanh khiết trong tay Chúa, hiến dâng lòng nhiệt thành sùng mộ cho Chúa… Và xin Chúa ban ơn phù trợ, bảo vệ và hướng dẫn… những người được Chúa chúc lành thánh hiến…
Tiếp theo,bốn chị em GĐNTCTT tiến lên trước mặt Đức Giám Mục và đón nhận từ tay ĐGM “chiếc nhẫn của cuộc hôn nhân thánh thiện với Chúa Kitô’’ và “sách nguyện của Hội Thánh’’ để nơi môi miệng các trinh nữ mỗi ngày làm vang dội lời ca tụng Chúa và cầu bầu xin Chúa ban phần rỗi cho toàn cõi thế gian.
…
Sau phép lành cuối lễ, Chị Phụ trách Gia Đình NTCTT bầy tỏ lòng tri ân cảm tạ Đức Cha Giáo phận đã thương yêu và lo liệu cho cộng đoàn được như ngày nay, và dâng lên Đức Cha và Cha Linh Hướng những lẵng hoa tươi đẹp gói gém tình con thảo và lòng tri ân. Chị phụ trách cũng cám ơn Cha Linh Hướng, Quý Cha đồng tế, Quý Tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa, đặc biệt các Giáo xứ Vạn Thành, Minh giáo và Tà Nung.
Trong phần đáp từ, Đức Giám Mục nói lên nỗi vui mừng vì ngày lễ hôm nay. Ngài khích lệ chị em GĐNTCTT luôn trung thành dấn thân theo Chúa giữa đời theo tinh thần nội quy GĐNTCTT. Ngài đã đặc biệt nhắc đến cha cố Anrê Nguyễn Văn Thành và công lao của Cha đối với Gia Đình.
Thánh Lễ THÁNH HIẾN TRINH NỮ kết thúc trong sự hân hoan vui mừng của tất cả mọi người. Cầu mong cho bốn chi em cùng cả GĐNTCTT sống trong vẹn cuộc đời thánh hiến giữa đời và dấn thân trên cácch đồng truyền giáo cho anh chi em dân tộc nghèo khó với niềm vui tràn đầy, lòng yêu mến, thiết tha và niềm hy vọng không bao, giờ tắt.
GĐNTCTT.









