Vào lúc 9g30 ngày 09/08/2024, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đã chủ tế thánh lễ thiết lập Giáo xứ B’Lát (Tước hiệu Thánh Giuse) và bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Tiến Đạt làm cha quản xứ tiên khởi. Đồng tế với Đức cha có cha Đaminh Trần Thả – Quản hạt Di Linh và quý cha trong giáo hạt. Tham dự thánh lễ có quý Tu sĩ, cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ B’Lát và Tân Lâm, quý khách từ các Giáo xứ Lạc Lâm, Lạc Sơn, Liêng Srônh.
Đức Giám Mục Giáo phận giới thiệu với cộng đoàn vị mục tử sẽ thay mặt ngài chăm lo cho đời sống đạo đức của giáo dân là Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Đạt. Cha Quản hạt Di Linh công bố văn thư thiết lập giáo xứ và bổ nhiệm cha quản xứ tiên khởi. Trước mặt Đức cha và cộng đoàn dân Chúa, cha tân Quản xứ tuyên xưng đức tin và nhận chìa khóa nhà thờ giáo xứ từ tay Đức Giám Mục.
Trong bài giảng, Đức Cha Đaminh chia sẻ với cộng hiện diện: Dung mạo của Thánh Giuse được soi sáng qua dung mạo của Vua Đavit trong bài đọc I (Sm 7,4-5a.12-14a.16) và của Apraham trong bài đọc 2 (Rm 4,13.16-18.22) Ba bài đọc nói về dòng dõi Đức Giêsu, dòng dõi Đavít – dòng dõi sự công chính. Ông Abraham được kể là người công chính bởi ông tin vào Lời Thiên Chúa. Thánh Giuse cũng vậy, cùng một lòng một ý với Maria, hôn thê của mình, ngài đã tin và hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa để tiếp rước Con Thiên Chúa làm người và cần mẫn chăm chút cho sự tăng trưởng nhân bản của Người. Thánh Giuse là con người đã làm nên sự phi thường trong im lặng… Sự im lặng của ngài không phải do sợ hãi hay nhu nhược mà là tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và cứ thế làm trọn thánh ý Người.
Xin cho chúng ta biết im lặng để tìm ra ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố, biết noi gương thánh Giuse luôn tận tụy với bổn phận của mình trong niềm tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa… Ước gì từ linh mục quản xứ tiên khởi cho đến tất cả mọi người trong tân giáo xứ này, chúng ta luôn có một sự thinh lặng, tín thác theo gương Thánh Giuse. Xin Thánh Giuse, bổn mạng giáo xứ cũng là bổn mạng cha quản xứ tiên khởi luôn đồng hành với ngài và với toàn thể dân Chúa trong tân Giáo xứ B’Lát thân yêu.
Sau lời tuyên xưng đức tin của cộng đoàn, cha tân Quản xứ lập lại lời hứa khi chịu chức Linh mục. Tiếp theo đó là các nghi thức diễn nghĩa nhận xứ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện cộng đoàn giáo xứ tỏ lòng tri ân Đức cha, quý Cha, quý khách và hân hoan chào đón cha quản xứ. Đáp lại, cha tân quản xứ cũng có đôi lời đáp từ với cộng đoàn đang hiệp dâng thánh lễ nơi đây.
Giáo xứ B’Lát có hơn 200 hộ dân với 700 nhân danh được chia thành 06 giáo họ. Trước đây, B’Lát là một giáo họ thuộc giáo xứ Tân Lâm cách nhà thờ giáo xứ 10km. Năm 2015, giáo họ được chính quyền chấp nhận nâng lên thành điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung có cha quản nhiệm. Và nay, giáo họ được nâng lên giáo xứ với địa phận hành chính gồm các thôn 7,8,9 xã Tân Lâm, huyện Di Linh. Giáo xứ mới chỉ có ngôi nhà nguyện bằng gỗ đơn sơ, nhỏ bé nằm cách xa các vùng lân cận. Ở giữa những đồi cà phê bạt ngàn, ngôi thánh đường là nơi bà con giáo dân được gặp nhau, được nâng đỡ về đức tin trong Lời Chúa, và được nuôi dưỡng linh hồn bằng Mình Máu Thánh Chúa. Do đó, việc thiết lập giáo xứ mới này thực sự cần thiết và cũng là niềm hạnh phúc lớn lao cho cộng đoàn dân Chúa nơi đây.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc