Vào lúc 9 giờ 30, sáng ngày 25/07/2009 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận Dalat – đã về Minh Rồng, Huyện Bảo Lâm để dâng Thánh lễ đồng tế thiết lập Giáo xứ mới Minh Rồng thuộc Giáo hạt Bảo Lộc, đồng thời bổ nhiệm Cha Micae Hà Diên Tố là Quản xứ tiên khởi. Đã có khoảng 1500 Giáo dân và khách mời đã về tham dự Thánh lễ này. Lời mở đầu trong Thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã có đôi lời giới thiệu: …Minh Rồng là một trong những điểm sớm được đón nhận Tin mừng của Chúa. Những hạt giống gieo xuống đây đã âm thầm mọc và lớn lên để có ngày hôm nay. Khi thiết lập Minh Rồng trở thành Giáo xứ là chúng ta đã góp phần cho Giáo hội địa phương được trưởng thành; vì từ nay Minh Rồng đã trở thành Giáo xứ thứ 77 của Giáo phận. Khi thiết lập một Giáo xứ, việc trước hết Giáo phận phải lưu tâm đến vị Mục tử được sai đến để chăm sóc đoàn chiên này. Vì Giáo xứ là một cộng đoàn dân Chúa có tổ chức, có sự hiệp thông và đó sẽ là công việc của Cha tân Quản xứ…
(Xin nghe Cha Phaolô Lê Đức Huân – Tổng Đại diện –công bố văn thư thiết lập Giáo xứ mới Minh Rồng và bổ nhiệm Cha Quản xứ tiên khởi: Micae Hà Diên Tố.
Và bài giảng trong Thánh lễ của Đức Cha Phêrô trong phần Audio)
Phần nghi thức nhận chức Quản xứ của Cha Micae bắt đầu bằng lời tuyên xưng đức tin, trả lời thẩm vấn của Đức Cha. Tiếp đến Đức Cha Phêrô dẫn ngài đến các nơi mà ngài sẽ thực hiện trong công tác mục vụ phục vụ Giáo xứ như ghế chủ sự, tòa giải tội, kéo chuông, mở cửa nhà tạm…
Trong phần cám ơn cuối Thánh lễ của Cha Micae Quản xứ tiên khởi đã nhắc đến công lao của những Linh mục đã có công gầy dựng từ thuở ban đầu như các Cha: Laurensô Phạm Giáo Hóa, Cha Phaolô Lê Đức Huân, Cha Phaolô Vũ Đức Vượng, Cha Giuse Trần Đức Thành, Cha Phaolô Phạm Văn Tuấn…
Thánh lễ kết thúc trong niềm tin yêu, phấn khởi của mọi người tham dự.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GX. MINH RỒNG
Nhân dịp ghi nhớ ngày trọng đại, ngày Giáo dân Giáo xứ Minh Rồng lãnh nhận Hồng ân của Chúa. Chúng tôi xin giới thiệu sơ lược sự hình thành của Giáo xứ Minh Rồng:
Nhà thờ giáo xứ Minh Rồng thuộc Giáo hạt Bảo Lộc – Đông giáp giáo xứ Lâm Phát – Tây giáp Giáo xứ Quảng Lâm – Bắc giáp Giáo xứ Tân Rai – Nam giáp Giáo xứ Gioan. Giáo xứ Minh Rồng cách Nhà thờ Bảo Lộc 16km. Diện tích khuôn viên Nhà thờ 10.765m2.
Vị trí hành chánh của nhà thờ giáo xứ ở khu phố 1B Minh Rồng, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Về đời sống kinh tế đặc trưng của giáo xứ là trà và cà phê, Giáo dân sống chủ yếu là nghề hái trà thuê, một số ít có vườn cà phê, nhưng ở xa Giáo xứ khoảng 30km về phái Bắc xã B’Lá và Lộc Lâm, Lộc Phú… một số làm công nhân nhà máy chè Minh Rồng…
Vài nét văn hóa đặc trưng:
Người Thượng thuộc sắc tộc Châu Mạ gồm 2 thôn: Ndrồng Srê Kăng và thôn 4 B’Keh xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. 80% là người từ Quảng Ngãi vào sau 1975. Còn một số ở khu phố 1A, 1B, 1C từ Lộc Phát, Thánh Tâm (Tân Phát), và một số các nơi khác về lập nghiệp.
Từ năm 1959, Cha Laurensô Phạm Giáo Hóa là người đầu tiên đến truyền giáo cho anh chị em đồng bào Thượng, và đây cũng là thao thức của Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền. Cha cố Laurensô là người đến truyền giáo tại hai thôn làng Ndrồng Srê Kăng (Minh Rồng) Ndrồng Dơr Jrài (Tân Rai): buôn Jrài, Ndrồng Srê Sàng bây giờ thuộc giáo xứ Tân Rai – Ndrồng Srê Kăng và B’Keh thuộc Giáo xứ Minh Rồng. Anh em đồng bào Thượng của hai buôn Ndrồng Srê Kăng và B’Keh đã định cư sẵn ở Minh Rồng này từ lâu trước khi Cha Cố Laurensô đến truyền giáo. Anh em người Kinh đến một số rất ít trước 1975 (đa số sau 1975) tổng số chỉ bằng 1/3 của Giáo dân Minh Rồng.
Khi Giáo xứ được nhân hạt giống Tin Mừng do Cha Laurensô vào ngày 18/02/1961. Một gia đình người Thượng đầu tiên được rửa tội ở Bảo Lộc là gia đình ông Phaolô Pou Bry Ben và 4 người trong gia đình do Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền ban tại Nhà thờ Bảo Lộc, sau đó đến một số người như ông K’Byông – ông K’Brút bà Ka Rơk, bà Ka Sủi và những đợt kế tiếp cho đến bây giờ.
Giáo xứ có 780 hộ và số nhân danh: 3400 người Kinh lẫn người Thượng. Giáo xứ có 4 giáo họ: Mân Côi, Martinô, Giuse và giáo họ Vô Nhiễm
Giáo xứ đã được các Cha chăm sóc qua các thời kỳ:
– Cha Laurensô Phạm Giáo Hóa từ 1959 – 1973.
– Cha Phaolô Lê Đức Huân từ 1973 – 1993
– Cha Giuse Trần Đức Thành từ 1993 – 2009
– Cha Micae Hà Diên Tố từ 2006 – đến nay
Trong thời gian 1978 – 1985 có Cha Phaolô Phạm Văn Tuấn, từ Quảng Lâm đến giúp Nhà thờ Minh Rồng để cử hành các Bí tích cho bà con Giáo dân. (Nay là Cha xứ Thanh Xuân).
Những Giáo dân đã đóng góp nhiều công sức cho giáo xứ là:
– Ông Phaolô Pou Bry Ben (Chết 2000)
– Ông Micae K’Byông
– Ông Giuse K’Trút (chết 1997)
– bà Maria Ka Sỉu (chết)
Đó là những người trước năm 1975 và sau năm 1975 có thêm các ông Gioan B Vũ Văn Thắng…
Về ơn gọi: có một số tiểu chủng sinh trước 1975. Về nữ tu có 1 Sr. Maria Ka Nêm con ông Micae K’ Bryông, hiện đang ở Đồng Nai, giáo phận Xuân Lộc.
Giáo xứ cũng đã hình thành và đi vào sinh hoạt một số đoàn thể : Ca đoàn, Lễ sinh, Giới trẻ, Hiền mẫu, Giáo lý viên…
Với vấn đề giáo dục đức tin Giáo xứ có nhà giáo lý: Thường xuyên tổ chức các lớp giáo lý Thiếu Nhi, Lớp giáo lý dự tòng, Lớp giáo lý hôn nhân.
Về sự nghiệp giáo dục có lớp dạy nghề may cho các em Thượng (do các Sr. Nữ Tử Bác Ái phụ trách).
Sự nghiệp truyền giáo của giáo xứ từ 1961 đến nay rất khả quan đặc biệt là anh chị em người Thượng với 2 buôn làng Ndrồng Srê Kăng và B’Keh, 95% bà con của buôn làng này là con cái Chúa.
Còn với 2 Giáo khu người Kinh (Giuse và Martinô) công việc truyền giáo đã, đang và sẽ còn tiếp tục với sứ mạng của người Giáo dân. Trong 2 Giáo khu này nói riêng và cả giáo xứ nói chung, vẫn đang nhiệt tình và hăng say với sứ vụ đặc biệt này, vì địa bàn Giáo xứ ở chung cả Lương lẫn Giáo trong địa bàn khu phố 1A, 1B, 1C, thị trấn Lộc Thắng, và vẫn còn tiếp tục trong tương lai lâu dài.
Về sự nghiệp bác ái không có cơ sở nào nhưng hàng tháng vẫn có chén cơm cho người già, và những viên thuốc của tủ thuốc tình thương cho những người đau yếu cả người Kinh lẫn người Thượng. Chương trình Bác Ái đối với người nghèo, chỉ mới thăm hỏi, chưa có quỹ cho người nghèo và cũng chưa xây được nhà tình thương.
Về các cộng đoàn tu sĩ đến phục vụ tại giáo xứ: có cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái (có 3 Sr.) phục vụ cho bà con nghèo trong Giáo xứ như thăm hỏi, phát thuốc, thăm viếng bệnh nhân, dạy giáo lý cho các em Thiếu Nhi và Dự tòng.
Công việc xây dựng hạ tầng cơ sở nhà xứ thì chưa có, Cha Quản xứ còn đang sử dụng căn phòng tạm bợ, hội trường cũng chưa có, chỉ có 1 phòng hội chứa được hơn 100 người, nhà giáo lý có một nhà dùng chung cho các em Thiếu Nhi học giáo lý và học may.
Về Nhà thờ: Cha già cố Laurensô Phạm Giáo Hóa đã cử hành Thánh lễ đầu tiên tại nhà dân (ông Phaolô Pou Bry Ben), nhà ông K’Brut, sau đó nhà ông Micae Bryông, cũng có Thánh lễ tại nhà máy chè Minh Rồng. Một thời gian sau, Cha Laurensô làm nhà nguyện tại phần đất gần nhà ông Micae Bryông, tức Nhà thờ hiện nay. Đến năm 1999, Cha Giuse Trần Đức Thành đã tu sửa lại một lần, và vẫn còn nhà thờ như hiện nay, nhỏ, hẹp, lợp tôn, vách ván và nền ximăng, ghế băng, nằm kề ngay sát mặt đường.
Cũng xin được nói thêm, trong Thánh lễ thiết lập Giáo xứ và bổ nhiệm Cha tân quản xứ, Đức Cha Phêrô cho biết: Giáo xứ Minh Rồng cũng đã nhận được hai huy chương của Tòa Thánh năm 1982. Và cách đây vài ngày có một người Kinh gốc ở Minh Rồng đã được chịu chức Linh Mục ở Pháp. Ngoài ra, ở đây cũng đã có một vài bác sĩ là người dân gốc Minh Rồng…
Hôm nay Minh Rồng chính thức được công nhận là một Giáo xứ, chính thức có một vị chủ chăn, đây là một nét quan trọng ghi thêm trên trang sử của Giáo xứ. Với sự phát triển trong tương lai – Giáo xứ Minh Rồng – một Giáo xứ nghèo vật chất nhưng trên vai lại mang một nhiệm vụ không nhẹ nhàng: sứ vụ truyền giáo. Nên Giáo xứ rất cần nhiều lời cầu nguyện, nhiều bàn tay và tấm lòng góp sức dựng xây. Nhìn về một tương lai gần, để có một nơi Thờ phượng Thiên Chúa tươm tất, việc xây dựng một ngôi Nhà thờ là cần thiết, sẽ là hướng được Cha Quản xứ cùng Giáo dân Minh Rồng nghĩ đến.
Nguyễn Thành Trung









