Chiều thứ Sáu đầu tháng, theo truyền thống, Giới Trẻ Giáo hạt Đà lạt quy tụ bên nhau tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt để cùng hiệp dâng Thánh lễ. Tháng này (01.2008) trùng vào những ngày cuối năm Đinh Hợi, Đức Cha Phêrô không thể hiện diện, ngài đến các Giáo hạt khác trong Giáo phận để thăm và chúc Tết mọi thành phần Dân Chúa (cùng đi với ngài có cha Tổng Đại Diện Phaolô), Đức Cha cũng sẽ nói chuyện và chia sẻ những sinh hoạt của Giáo Hội, Giáo phận trong suốt năm vừa qua. Đồng thời, các Giáo Hạt cũng chúc Tết Đức Cha trong dịp họp mặt cuối năm này.

Cha Gioan Bosco Hoàng văn Chính, Quản xứ Vạn Thành kiêm phụ trách Giáo Sở Tà nung, chủ tế trong Thánh lễ đồng tế cùng một số cha trong Giáo Hạt (Ca đoàn Tànung hát phục vụ Thánh lễ).

Trong lời đầu lễ, một lần nữa cha Gioan Bosco nhắc lại ý nghĩa của Thánh lễ : “Thứ Sáu đầu tháng, chúng ta kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu, hãy chạy đến bên Trái Tim của Chúa để múc lấy tình yêu của Ngài, và cũng để dâng hết cho Ngài những tội lỗi, thiếu sót của chúng ta…”

Qua các bài đọc Lời Chúa, Cha Gioan Bosco chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự, đặc biệt cho các Bạn Trẻ :

  1. Nhìn vào cuộc đời Vua Thánh Đavít để thấy rằng chúng ta cũng là những con người yếu đuối, tội lỗi. Nhưng quan trọng hơn, hãy nhìn vào tình yêu thương của Thiên Chúa để biết ăn năn sám hối và chỗi dậy.
  2. Hãy biết cậy dựa vào ân sủng Chúa ban cho con người. Ơn Chúa chỉ có thể triển nở nơi những tâm hồn biết tin tưởng, trông cây phó thác vào Ngài.
  3. Muốn đón nhận được tiếng Chúa và thực hành Lời Ngài, chỉ có thể bằng cách chuyên tâm cầu nguyện, sống gần gũi với Ngài.

Đặc biệt, với tâm tình của những ngày cuối năm Âm lịch, cha Gioan Bosco mời gọi các Bạn Trẻ hãy biết hồi tâm nhìn lại cuộc sống của chính mình, tích cực cầu nguyện và sửa đổi đời sống, để bước sang năm mới, sống một cuộc sống mới, biết vươn lên trên con đường nên thánh, biết sống Cho Chúa, cho Giáo hội và cho các linh hồn cách toàn vẹn hơn.

Thật vui mừng khi trong những ngày cuối năm, với bao công việc bề bộn, nhưng các Bạn Trẻ vẫn quảng đại đến với Chúa và với nhau. Xin Thiên Chúa chúc lành cho thiện chí của các Bạn Trẻ, cho họ luôn biết dấn thân, luôn biết chạy đến với Trái Tim Chúa Giêsu để được múc lấy Tình yêu và ân sủng và trao ban cho mọi người.

TỨ LINH