Chiều thứ Năm Tuần Thánh, cùng với Giáo Hội toàn cầu, cộng đoàn Giáo xứ Chánh Tòa đã cùng hiệp thông tham dự các nghi thức Phụng Vụ.
Do công việc mục vụ quan trọng nên Đức Cha Phêrô không hiện diện trong Thánh lễ này. Cha Tổng Đại Diên Phaolô, cũng là Cha Sở nhà thờ Chánh Tòa, đã chủ sự Thánh lễ và nghi thức Rửa chân.
Ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện, Cha Sở Phaolô nêu rõ ý nghĩa của Thánh lễ chiều nay, ngài mời gọi cộng đoàn hãy nhìn vào chính con người Đức Giêsu, trong những giây phút cuối cùng trước khi bước vào cuộc tử nạn cứu độ, để có thể phần nào hiểu được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và danh cho từng người. Bên cạnh đó, ngài mời gọi mọi người nhớ và cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô, dù rằng không hiện diện, nhưng chắc chắn Đức Cha luôn hướng về gia đình Giáo phận thân yêu trong những dịp lễ này.
Chia sẻ trong bài giảng lễ về những việc làm cuối cùng của Chúa Giêsu, Cha Sở Phaolô nhấn mạnh : “Chỉ vì tình yêu thương và với tình yêu thương, Đức Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể, đã lập chức Linh mục, đã hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Qua đó, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta cũng hãy biết sống như chính Người. Yêu thương không chỉ trong suy nghĩ, trong lời nói, nhưng bằng chính việc làm, bằng chính những công việc cụ thể cho anh em chúng ta”.
Quả thật, Thánh lễ chiều nay giúp nhớ lại Thánh lễ đầu tiên do chính Chúa Giêsu cử hành và trong Thánh lễ ấy, một lương thực thần thiêng được trao ban để làm của ăn nuôi sống con người : Mình Máu Thánh Chúa Giêsu ; một giới luật tuyệt vời được công bố : giới luật yêu thương ; một hành động khiêm hạ khiến nhiều người ngỡ ngàng : Thầy rửa chân cho các môn đệ.
Ngay sau Thánh lễ, Mình Thánh Chúa đã được cộng đoàn sốt sắng kiệu đến Bàn Thờ Tạm, để rồi mọi người cùng sốt sắng tham dự giờ chầu cũng do Cha Sở Phaolô chủ sự. Những suy niệm, những lời cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa giúp mọi người nhìn lại chính mình khi đứng trước tình thương bao la của Thiên Chúa. Những tâm tình của Cha Sở Phaolô hướng về mọi thành phần và cầu nguyện cho tất cả. Đặc biệt, ngài mời gọi mọi người hãy chia sẻ cho những người nghèo khổ, chia sẻ không phải vì giàu có, dư thừa, nhưng vì đây là bổn phận, là việc phải làm, vì chính Đức Kitô cũng đã đến thế gian để chia sẻ kiếp sống con người.
Các phiên chầu tiếp sau dành cho từng giới, từng thành phần trong Giáo xứ thật sốt sắng. Cám ơn Chúa vì đã cho chúng con nhiều, thật nhiều cơ hội để chúng con ngày càng biết rằng chúng con được yêu thương, chúng con được trao ban, chúng con được nâng đở ; và chính chúng con cũng phải cố gắng để yêu thương, cố gắng sống sao cho nhiều người nhận ra chính Thiên Chúa là nguồn mạch yêu thương.
Tứ Linh









