Mầu nhiệm cao cả được tưởng niệm trong Thánh lễ Tiệc ly, nghĩa là việc thiết lập bí tích Thánh Thể và chức linh mục cũng như lệnh truyền về tình yêu huynh đệ là những gì được Phụng vụ nhắc lại trong chiều thứ Năm Tuần Thánh.

Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận, đã đến nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt để cùng với Cha Tổng đại diện Phaolô và một số linh mục đồng tế trong Thánh lễ trọng thể. Sự hiện diện đông đảo của các tín hữu như muốn hiệp thông và sống trọn vẹn với Chúa Giêsu trong những tâm tình và những việc làm vì yêu thương tột đỉnh, yêu thương đến cùng của Người.

Bài giảng lễ của Đức Cha trong Thánh lễ chiều nay thật sống động và với hình tượng “Cây gậy đỏ” – tên một địa danh ở Hoa kỳ, Baton Rouge -, Đức Cha Antôn hướng cộng đoàn đến Đức Giêsu. Đức Cha Antôn nói : “Thánh Vịnh 23, 4.6 ghi lời của Vua Đa Vít: Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm… Nhân loại này là công trình sáng tạo của Thiên Chúa, tuy đã bị ma quỷ chiếm làm thuộc địa, nhưng đã được Thiên Chúa “mua chuộc” lại bằng giá máu của Con Một Ngài. Đức Giêsu như là “Cây Gậy Đỏ” làm ranh giới giữa đất của Thiên Chúa và đất của ma quỷ. Trong hành trình chiến đấu chống lại ma quỷ, Thiên Chúa luôn mời gọi con người cộng tác”. Và : “nếu Thiên Chúa là Đấng Chăn chiên, và ta là chiên của Ngài, dù sống hay chết ta không sợ tai họa nào”.

Đức Cha nói tiếp : “Mỗi người chúng ta đều được Chúa trao cho một cây gậy, vì tất cả đều được tham dự vào sứ vụ mục tử của Chúa Giêsu, hoặc là “mục tử cộng đồng” khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, hoặc là “mục tử thừa tác” khi lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh… Điều cốt yếu là phải cậy dựa vào Đức Giêsu… Người ở bên chúng ta, là sức sống để chúng ta có thể sống và hoàn thành sứ mạng ấy cách tốt đẹp, chúng ta cần đến Chúa Giêsu… Nhưng chúng ta còn phải khiêm tốn và hợp tác với nhau trong việc phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân”.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha Antôn nhắn nhủ hai điều : “Điều kiện nòng cốt mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta là: liên kết với Chúa Kitô như cành nho kết hiệp với cây nho (x. Ga 15, 5), và đoàn kết với nhau trong tình yêu “như Thầy yêu thương” (Ga 13, 34). Chúng ta sẽ cùng nhau hát bài quen thuộc: Thầy yêu chúng con nào ai nói cho cùng…”.

Tiếp đó, Đức Cha Antôn cử hành nghi thức rửa chân cho 12 đại diện giáo dân. Không chỉ rửa, mà ngài còn cúi xuống hôn chân của những vị này, như muốn nói lên tinh thần phục vụ khiêm hạ theo gương Đức Giêsu. Trong Lời nguyện tín hữu, Đức Cha Antôn cầu nguyện “xin cho chúng con sống yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con, nơi gia đình ruột thịt và cả gia đình thiêng liêng, để chúng con luôn biết làm sáng danh Chúa”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha Antôn và các linh mục đồng tế, nhóm lễ sinh và 12 vị đại diện, cung kính kiệu Mình Thánh Chúa đến bàn thờ phụ. Tại đây, cộng đoàn đã sốt sắng thờ lạy, chiêm ngắm và suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa và sự phản bội của con người ; về sự nhẫn nại của Thiên Chúa và sự thờ ơ, thậm chí ngoan cố, của con người…

Nhưng trên hết tất cả, tình yêu thương của Thiên Chúa luôn tuôn trào, trái tim Ngài luôn rộng mở, chỉ có con người biết đón nhận hay không mà thôi. Xin cho chúng con, qua những ngày Cực Thánh này, biết nhìn lại cuộc sống của mình, biết đóng đinh xác thịt của mình vào thánh giá của Chúa, biết chết đi cho con người cũ hầu có thể được phục sinh vinh quang với Đức Kitô.

Khải Linh