10 sáng ngày 17.6.2009, Đức Cha Phêrô đã đến Đại chủng viện Minh Hòa – giáo phận Đàlạt – dâng Thánh lễ đồng tế và phong chức Phó tế cho thầy Vincentê Vũ Tấn Thành.
Nhìn lên đoàn đồng tế, người ta thấy ngoài cha Tổng Đại diện Phaolô, Cha Giám đốc Micae, còn có các cha giáo và các cha xuất thân từ Đại chủng viện những khóa trước. Thật nhiều ý nghĩa khi trong một dịp trọng đại như thế này, sự hiện diện của các ngài không chỉ như lời khuyến khích và chia sẻ, mà còn biểu lộ tình thương và trách nhiệm.
Gia đình, những người thân yêu, các chủng sinh và ứng sinh cùng quy tụ bên nhau, bên thầy trong Thánh lễ, cũng nói lên được mối dây liên kết và tình huynh đệ thật gần gũi và gắn bó.
Ngỏ lời với cộng đoàn và với tiến chức, Đức Cha Phêrô nói rõ về thừa tác vụ Phó tế là rao giảng Lời Chúa, phục vụ Bàn Thánh và phục vụ bác ái. Thầy Vincentê không thể làm được những điều này nếu không có Ơn Chúa, vì vậy Đức Cha Phêrô mời gọi mọi người cầu nguyện cho thầy để thầy biết phục vụ như Đức Kitô đã phục vụ, và cùng với thầy, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đức Cha nhấn mạnh : “Thầy ý thức được điều quan trọng là không phải chúng ta có được điều gì trong cuộc đời, mà chúng ta đã làm được những gì cho Thiên Chúa, cho anh em”.
Lời thỉnh cầu của Cha Giám đốc xin phong chức Phó tế cho tiến chức được Đức Cha đón nhận và đồng ý trong niềm hân hoan của cộng đoàn tham dự.
Các Bài đọc Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay (Ds 3,5-10 ; 1Tm 3,8-13 ; Mt 20,25-28) đã được Đức Cha Phêrô chia sẻ cách thật gần gũi, không chỉ như những lời tâm sự với tiến chức, mà còn nhắc nhở từng người phải ý thức hơn về ơn gọi cụ thể mà Thiên Chúa đã trao ban cho mình. Việc thầy Vincentê can đảm và quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi không phải bởi sức riêng của thầy, nhưng chính vì tình thương yêu bao la của Thiên Chúa và sự nâng đỡ của Hội Thánh.
Dựa vào Lời Chúa, Đức Cha cũng nhắc lại để thấy rằng việc phục vụ các nghi lễ, phục vụ lễ tế đã có từ thời Cựu Ước, hình ảnh chi tộc Lêvi được Thiên Chúa chọn để thi hành nhiệm vụ này là một bằng chứng. Qua đó, Đức Cha nói rõ : “Để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Tin mừng, phục vụ Bàn Thánh và phục vụ phần rỗi các linh hồn thì phải phục vụ trọn vẹn cả con người của mình, không phải vì tiền tài vật chất hay danh vọng, nhưng trước hết và trên hết, là để ơn cứu độ và tình thương của Thiên Chúa được trao ban cho con người”.
Điều thánh Phaolô viết cho môn đệ Timôthê, được Đức Cha khuyên dặn thầy Vincentê, để ngay từ trong lời ăn tiếng nói cũng phải cẩn trọng, vì con người của thầy, vì miệng lưỡi của thầy đã được dâng cho Thiên Chúa để công bố Lời Chúa và nói về Chúa cho mọi người.
“Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ” : Lời của Chúa Giêsu và gương sống của Ngài phải là kim chỉ nam của tác vụ Phó tế. Chỉ khi trở nên con người biết phục vụ, trở nên dụng cụ trong tay Thiên Chúa thì Ơn Thánh và tình yêu của Ngài sẽ giúp thầy sống trọn vẹn ơn gọi của mình.
Thật chân tình, thật thấm thía khi cùng với thầy, cộng đoàn tham dự nghi thức phong chức Phó tế. Kinh cầu các Thánh một lần nữa được cất lên để xác tín sự hiệp thông trọn vẹn trong Hội Thánh Chúa và lòng cậy trông vững vàng vào Thiên Chúa quan phòng.
Niềm vui được chia sẻ qua bữa ăn thân mật ngay sau Thánh lễ. Thầy Vincentê là người đã theo học khóa bổ túc thần học I tại Đại chủng viện Sao Biển (2004-2006) bày tỏ lòng tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn Hội Thánh -qua Đức Cha Phêrô, các cha giáo và cộng đoàn Dân Chúa- đã dạy dỗ, hướng dẫn thầy trên bước đường theo Chúa ; cám ơn cha mẹ và những người thân yêu đã nuôi nấng, dưỡng dục ; cám ơn ân nhân và bè bạn, đã đồng hành và giúp đỡ. Xin mọi người thương tiếp tục cầu nguyện để thầy có thể sống và làm mọi điều theo ý Chúa muốn.

Tứ Linh









