Ngày 04/04/2016 giáo xứ M’Lọn – Thạnh Mỹ long trọng cử hành Thánh Lễ Truyền tin. Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse chia sẻ: Truyền tin là biến cố hết sức quan trọng. Hội Thánh mừng biến cố Truyền tin bằng Thánh Lễ trọng thể, với phụng vụ phong phú. Những người con bé nhỏ của Đức Mẹ Maria mừng lễ với tất cả tấm lòng chân thành của mình, vì Mẹ đã yêu thương chúng ta, chấp nhận ý định của Thiên Chúa, nói lời xin vâng: ”Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần”(Lc 1, 38).
Với lòng hân hoan Con Thiên Chúa nhập thể, niềm vui của mỗi người ki tô hữu trong giáo xứ được nhân lên, vì hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 23 năm cung hiến nhà thờ giáo xứ (04/04/1993 – 04/04/2016). Niềm vui vỡ òa khi giáo xứ được vinh dự đón tiếp Cha cố Giuse Nguyễn Viết Liêm – nguyên là Linh mục quản xứ M’Lọn – Thạnh Mỹ (1991-2015) đã nghỉ hưu, hôm nay trở về chủ tế Thánh Lễ đồng tế cùng Cha quản xứ Giuse Nguyễn Minh Tuyên và Cha cố Phêrô Võ Trung Thành.
Nhà thờ xứ M’Lọn-Thạnh Mỹ được cha cố Giuse khởi công xây dựng từ năm 1991 và được cung hiến vào năm 1993. Chia sẻ trong Thánh lễ, cha xứ Giuse nêu rõ: Nhà thờ có nền tảng từ Thánh Kinh, là nơi tập trung dân Chúa để đọc và chia sẻ Lời Chúa. Với sự hiện diện của nhà thờ, Tin Mừng của Chúa sẽ được lan tỏa khắp nơi; mọi người hãy cố gắng chuyên tâm cầu nguyện, thờ phượng Chúa sao cho xứng hợp với ngôi thánh đường này. Ngài nhấn mạnh điều quan trọng nhất của đời sống người tín hữu không chỉ là ngôi nhà thờ bằng gỗ, đá, mà là ngôi nhà thờ tâm hồn của chính mỗi người đã được thánh hiến từ khi lãnh nhận Bí tích rửa tội. Ngài kêu mời từng anh chị em tín hữu hãy sống đức tin mạnh mẽ để xứng đáng với Chúa Thánh Thần đang ngự trong tâm hồn mỗi người. Hy vọng rằng truyền thống đức tin hòa quyện, cảm nghiệm hồng ân hiện tại sẽ là động lực mạnh mẽ sẽ giúp giáo xứ M’Lọn – Thạnh Mỹ xây dựng tình hiệp thông cộng đoàn, hướng tới sự vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ.
Cử hành trọng thể Thánh Lễ Truyền tin; kỷ niệm 23 năm cung hiến nhà thờ giáo xứ M’Lọn – Thạnh Mỹ, chúng ta hãy nhìn lại quá khứ, nhìn lại cuộc hành trình đi lên suốt 23 năm của một ngôi nhà thờ để không ngừng tạ ơn Thiên Chúa; bày tỏ lòng biết ơn đối với những bậc tiền nhân đi trước đã nỗ lực hết mình để giáo xứ Thạnh Mỹ ngày hôm nay được triển nở tốt đẹp. Chúng ta cũng hãy nhìn về tương lai để tín thác với tất cả niềm tin yêu vào Chúa. Xin cho mỗi người trong giáo xứ như một ánh đèn chiếu sáng làm cho ngôi Nhà thờ này mỗi ngày một sáng hơn.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi tuôn đổ tràn đầy Thánh Ân xuống trên các bậc tiền nhân, quý Cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và chúc lành cho tất cả mọi người trong giáo xứ.
Trần Sâm – Đức Hùng









