Ngày 26/6/2011, lễ kính Mình Máu Thánh Chúa KiTô là lễ bổn mạng của Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Lạc Viên và cũng là dịp các em lớp Giáo Lý Kinh Thánh tuyên xưng đức tin và Rước Lễ trọng thể được cử hành vào lúc 5 giờ sáng.
Việc tuyên xưng đức tin và Rước Lễ trọng thể hôm nay còn được gọi là lễ Bao Đồng của các em Giáo lý nhắc lại tiến trình khai tâm Kitô giáo của các dự tòng. 18 em Bao Đồng hôm nay tuy đã lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo ngay từ khi còn bé nhưng các em vẫn còn nợ Giáo Xứ về tiến trình học hỏi Giáo lý. Hôm nay các em đã chính thức hoàn tất quá trình học Giáo lý sau hai năm khai tâm Đồng cỏ non, hai năm sơ cấp để Xưng Tội Rước Lễ lần đầu, tiếp đến là bốn năm căn bản để Thêm Sức và cuối cùng trau dồi thêm ba năm Kinh Thánh để tuyên xưng đức tin và Rước Lễ trọng thể.
Trước khi tuyên xưng đức tin, các em đã nói lên lòng biết ơn của mình vì Hội Thánh đã chuyển giao đức tin cho các em qua cha mẹ, người đỡ đầu, các giáo lý viên… và các mục tử trong Hội Thánh. Các em cũng đã nói lời xin lỗi cha mẹ, là những người đồng hành thân cận và chịu nhiều vất vả. Nay, khi đã học hỏi Giáo lý và cầu nguyện các em muốn tuyên hứa sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, luôn làm theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần để xứng đáng là con của Cha trên trời.
Qua nghi thức tuyên xưng đức tin trước cộng đoàn dân Chúa hôm nay, các em ý thức tự mình phải tuyên xưng niềm tin mình đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội bằng việc thắp nến sáng từ nến Phục Sinh. Việc tuyên hứa của các em hôm nay nói lên quyết tâm sống đạo, ngoan ngoãn trong gia đình, chăm chỉ trong bổn phận và nhất là làm chứng tá cho Chúa Kitô. Đó cũng là điều mà bí tích Thêm Sức đòi hỏi người tín hữu trưởng thành khi lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần. Việc các em được Rước Lễ trọng thể nhắc lại đỉnh cao của người tân tòng là được kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Thánh lễ hôm nay đã diễn ra trong bầu khí nghiêm trang sốt sắng thì cũng phải kể đến sự góp phần của các em giúp lễ. Công việc phục vụ bàn thánh của các lễ sinh là giúp cho linh mục cử hành Thánh Thể và giáo dân tham dự thánh lễ. Đó cũng là đặc quyền mà Giáo Hội dành để cho các em giúp lễ, đặc biệt cho các em nam, vì không ai được xuất hiện trên cung thánh trong khi cử hành phụng vụ. Chính vì sự ưu tiên đó, các lễ sinh cần cố gắng và chuyên cần hơn.
“Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng”. Đó là ước mong của các bậc làm cha mẹ trong gia đình và các vị mục tử trong Giáo Xứ muốn con cái mình là người KiTô hữu tốt. Muốn vậy các em còn phải trau dồi thêm hai năm Giáo lý vào đời nữa thì mới thực sự trưởng thành.

Huyền Trang








