Thánh đường giáo xứ Minh Giáo thuộc giáo hạt Đà Lạt đã được khởi công xây dựng qua nghi thức đặt viên đá đầu tiên trong thánh lễ lúc 9 giờ 30 sáng ngày 29/03/2004, do Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt chủ sự, gần 50 linh mục, các tu sĩ nam nữ – chủng sinh và khoảng 2000 giáo dân cùng tham dự thánh lễ này. Ngay từ đầu thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã ngỏ lời với hết mọi thành phần Dân Chúa : “…Công việc này góp phần vinh danh Chúa, góp phần vào việc mở mang Nước Chúa, góp phần vào việc cứu rỗi các linh hồn, được tóm lại trong tinh thần loan báo Tin Mừng của Đức Kitô cho tất cả mọi người. Đây cũng là những ngày cuối cùng của Mùa Chay Thánh, chúng ta đặt niềm tin vào công trình cứu thế qua thập giá của Đức Kitô. Nói cách khác, ngay trong việc xây dựng ngôi thánh đường, chúng ta cũng phải đưa tinh thần thập giá, tinh thần hy sinh, tinh thần cầu nguyện để thực hiện công việc tốt đẹp này”.
Qua các bài đọc Lời Chúa, Đức Cha cũng đã chia sẻ những tâm tình cần có và những ý nghĩa trong việc xây dựng một ngôi thánh đường, Đức Cha khuyên nhủ mọi người đừng chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, nhưng hãy nhìn đến mục đích cuối cùng đó là : “Thánh đường là nơi quy tụ để chúng ta nên hiệp nhất trong Đức Kitô, được đón nhận ơn Chúa và thể hiện ơn đó qua chứng tá hằng ngày của chúng ta. Thánh đường là nơi chúng ta được gặp gỡ Đức Kitô, được thấm nhuần tinh thần cứu thế của Đức Kitô qua Mầu Nhiệm Thập Giá và sự Phục Sinh của Ngài. Khi đến đây cầu nguyện, đón nhận các Bí Tích, cách riêng Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải, làm cho chúng ta được gắn bó với Đức Kitô, nhờ đó chúng ta có thể làm cho Ngài hiện diện trong cuộc sống hàng ngày”.
Ngài cũng mời gọi mọi người, cách riêng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Minh Giáo : “Trên hết mọi sự, trong khi xây dựng ngôi thánh đường, giáo xứ hãy ngày càng liên kết mật thiết với nhau, gắn bó với Chúa, sống tinh thần cầu nguyện và sống tinh thần truyền giáo. Đừng đợi khi ngôi nhà thờ hoàn thành mới thực hiện những tâm tình đó. Ngay trong khi xây dựng, những tâm tình đó phải được vun xới, nuôi dưỡng và phát triển…”
Sau phần hiệp lễ, Đức Cha đã chủ sự nghi thức rảy nước Thánh làm phép khuôn viên xây dựng và đặt viên đá đầu tiên. Trong nghi thức này, một lần nữa Đức Cha nhắc nhở hãy nổ lực cầu nguyện, không làm vì danh lợi của một ai nhưng vì chính Chúa, hãy loại bỏ mọi tinh thần thế tục, hãy luôn hiệp thông với Hội Thánh và : “Chớ gì nơi ngọn đồi này, mọi người nơi đây đều có thể nhìn nhận được Chúa là Cha, phải sống thế nào để mọi người có thể nhận ra chúng ta là anh em của họ…”
Cha quản xứ Giuse Tống Đình Quý đã bày tỏ những tâm tình tri ân và cảm mến đến với Đức Cha, cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và hết mọi người hiện diện. Thay lời cho giáo xứ, Cha Giuse hứa sẽ nổ lực để giáo xứ đáp lại những nguyện ước của Đức Cha để làm vinh danh Chúa và phục vụ phần rỗi của anh em đồng loại.
Nguyện xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các tông đồ tiền bối đã gầy dựng giáo xứ nhỏ bé này cầu bầu cùng Chúa cho công trình sớm được hoàn thành trong tình yêu thương và sự bình an.
TamLinh









