Tứ Linh
Nếu có dịp về Suối Thông B, chắc có lẽ nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi đi ngang nhà thờ Suối Thông B, ngôi nhà thờ nằm cách quốc lộ 27 chỉ gần 2 Km, cách ngã 3 Finôm khoảng 7 Km. Một ngôi nhà thờ cũ kỹ, vách thì chỗ xây, chỗ đóng bằng gỗ ; mái chỗ thì lợp tôn đã hoen rỉ, chỗ lại lợp ngói… Nhà thờ này đã được xây dựng từ năm 1969, qua nhiều lần tu sửa và cách đây 10 năm, Linh mục Quản xứ đương nhiệm Antôn Phạm Quang Hào cùng bà con giáo dân đã có dự tính xây dựng một ngôi nhà thờ mới. Thế nhưng… nhìn cảnh đồng bào dân tộc trong các vùng xa, phải vất vả đến nhà thờ để tham dự các buổi phụng vụ, nên mọi nỗ lực về sức người, tiền bạc, Giáo xứ đã dành để xây dựng một ngôi nhà nguyện cho bà con dân tộc tại trung tâm xã Tutra, một Giáo họ trực thuộc Giáo xứ Suối Thông B, cách nhà thờ Suối Thông B trên dưới 10 Km, ngôi nhà nguyện này đã được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn khánh thành và cung hiến vào ngày 30.3.2006.
Sau khi lo cho con, người mẹ mới nghĩ đến mình, mà không nghĩ không được, vì ngôi nhà thờ hiện nay đã không còn bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Sáng ngày 10.3.2007, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã đến dâng thánh lễ đồng tế và chủ sự nghi thức làm phép diện tích xây cất cũng như làm phép và đặt viên đá đầu tiên để xây dựng một ngôi nhà thờ mới, tại khu đất bên cạnh ngôi nhà thờ cũ.
Có Cha Tổng Đại diện Giáo phận, cha Hạt trưởng Hạt Đơn dương và hơn 40 Linh mục trong Giáo phận cùng đồng tế với Đức Cha. Ngoài ra, còn thấy tu sĩ của nhiều hội dòng, bà con thân nhân, ân nhân, khách mời từ nhiều nơi và khoảng 3000 giáo dân cùng hiện diện trong thánh lễ.
Những lời đầu lễ của Đức Cha Phêrô giúp mọi người hiểu rõ ý nghĩa của việc đạo đức đang làm, ngài nói : “Ngôi nhà thờ Suối Thông đã có từ lâu, Giáo xứ cũng đã có từ lâu, nhưng Giáo hội phải luôn mang một sắc thái tươi trẻ, hấp dẫn, dễ thương…
… tôi rất vui mừng đến đây để cử hành nghi thức làm phép diện tích xây cất, cũng như làm phép và đặt viên đá đầu tiên. Tôi mời gọi anh chị em không phải đến đây để tham dự, nhưng đến đây để bắt tay xây dựng ngôi thánh đường, xây dựng ngôi nhà của Chúa và của dân Chúa. Việc xây dựng này chỉ có thể có kết quả nếu chúng ta dựa trên nền tảng là Đức Kitô”.
Thật vậy, Đức Kitô phải luôn hiện diện và luôn sống động, không phải là một Đức Kitô đã chết. Việc xây cất một ngôi thánh đường không phải để “nở mặt nở mày”, cũng chẳng phải để thỏa mãn ý thích của một ai, nhưng trước hết và trên hết, là vì “muốn mọi người được ơn cứu độ và chúng ta phải góp phần vào để xây dựng ơn cứu độ đó. Ơn cứu độ là bởi Chúa, nhưng chúng ta là những cộng tác viên, chúng ta đừng ngăn cản chương trình đầy yêu thương của Chúa” (Lời Đức Cha Phêrô trong bài giảng lễ).
Cũng trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn tham dự : “Công cuộc này phải qui tụ chúng ta trở nên một trong Đức Kitô, một gia đình, gia đình này luôn hướng đến anh chị em chung quanh, để phục vụ, để yêu thương, để tất cả chỉ có một Cha trên trời một đoàn con duy nhất là gia đình của Chúa”.
Cuối Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân công bố văn thư của Tòa Giám Mục Đàlạt chấp thuận việc xây cất ngôi nhà thờ mới của Giáo xứ Suối Thông B. Đức Cha đã chủ sự nghi thức làm phép diện tích xây cất và làm phép viên đá cũng như đặt viên đá đầu tiên. Sau khi cha Quản xứ Antôn thay mặt gia đình Giáo xứ Suối Thông B cám ơn Đức Cha, quý Cha và mọi người, cũng như kêu gọi sự đóng góp về tinh thần cũng như vật chất để xây dựng ngôi nhà thờ mới. Đức Cha Phêrô bày tỏ tâm tình yêu thương của ngài, Đức Cha còn mời gọi : 1. Hãy sống gắn bó với Hội Thánh – qua việc chọn thánh Giuse là bổn mạng (Thánh Cả Giuse cũng là Bổn mạng của Giáo hội Việt Nam, của Giáo phận Đàlạt) ; 2. Hãy biết quan tâm phục vụ anh em – khi đang sống trong Năm Thánh kỷ niệm 80 năm truyền giáo của Giáo phận và sống theo lời dạy của lá thư chung của Hội Đồng Giám mục Việt Nam ; 3. Hãy quy hướng về đời sống đạo đức – khi đang sống trong bầu khí thánh thiện của Mùa Chay.
Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về dưới ánh nắng và cái nóng gay gắt. Nhưng có lẽ sẽ nắng nóng hơn khi mọi sự chỉ mới khởi đầu cho nơi đây, cho gia đình Giáo xứ Suối Thông B vì nhiều khó khăn đang còn trước mắt. Nhưng tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, tin vào sự trợ giúp của Thánh Cả Giuse, tin vào lòng quảng đại của nhiều tâm hồn thiện chí, chắc chắn ngôi nhà thờ sẽ sớm được hoàn thành vì “chính khi biết cho đi là khi được nhận lãnh”.









