Một tháng trôi qua, các bạn trẻ hạt Đà Lạt lại họp nhau tại Nhà thờ Chánh Tòa, tham dự Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng vào ngày 01/07/2011. Thánh lễ đồng tế do Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự. Hôm nay cũng là ngày kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng các em lễ sinh Giáo xứ Chánh Tòa. Đúng là một ngày tràn đầy sức trẻ.
Mở đầu Thánh Lễ, Cha Tổng Đại Diện mời gọi mọi người, đặc biệt các bạn trẻ, hãy mở rộng tâm hồn để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, để ai cũng có Chúa trong cuộc đời mình, ngày càng nên giống Chúa, biết sống quảng đại, yêu thương và tha thứ.
Trong bài giảng, Cha Tổng Phaolô nhấn mạnh: trái tim là biểu tượng của tình yêu, Thánh Tâm Chúa Giêsu diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Tình yêu xuất phát từ Chúa Cha, Ngài đã tạo dựng con người, rồi qua Abraham để quy tụ một dân hiến Thánh. Cũng vì tình yêu, Chúa Cha sẵn sàng ban Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô cho nhân loại – tình yêu của Thiên Chúa hiện diện ở giữa loài người. Vì tình yêu, Đức Giêsu đã chết trên thập giá để cứu chuộc muôn loài. “Không tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống cho người mình yêu mến”, thế nên Đức Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể và chức vụ Linh mục, để nhờ bàn tay các Linh mục đem tình yêu và sự sống đến cho mọi Kitô hữu. Cha Tổng Đại Diện cũng cầu nguyện cho các gia đình được nảy sinh nhiều ơn gọi Linh mục; mong ước các bạn trẻ có thể sống quảng đại, hiến thân trong các công việc truyền giáo, biết đón nhận tình yêu của Thiên Chúa để có thể đến gần Ngài hơn, biết biến đổi trái tim mình thêm giống Trái Tim Chúa.
Sau Thánh lễ, các bạn trẻ được tham gia chương trình sinh hoạt do các bạn Giáo xứ Tạo Tác tổ chức. Vòng một là cuộc thi giữa các đội với những câu hỏi đố vui, tìm hiểu về Phụng vụ và về Hội Thánh hết sức lý thú. Qua mười câu hỏi hóc búa, chỉ còn lại bốn bạn đại diện cho bốn đội được lọt vào vòng trong. Phần thi tiếp theo cũng rất gay cấn và vui nhộn, với yêu cầu phải ráp thành những câu nói của Chúa Giêsu từ những chữ đã được cắt rời. Kết thúc cuộc thi dù thắng hay thua, mỗi đội đều nhận được một phần thưởng từ ban tổ chức, nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất mà mỗi bạn trẻ nhận được chính là sự hiểu biết, tình yêu thương, tinh thần đoàn kết và niềm vui từ ngày lễ.
Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, ban cho mỗi người trẻ chúng con trái tim yêu thương để đem tình yêu đến cho mọi người, trái tim phục vụ để phục vụ Ngài và anh em.
Quỳnh Chi (CTV)









