18 giờ 30 thứ Bảy 22.3.2008, Đức Cha Phêrô cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, có Cha Tổng Đại diện Phaolô và quý Cha cùng đồng tế với ngài. Đông đảo tu sĩ các hội dòng và bà con giáo dân hiện diện để cùng tham dự và mừng kính trọng thể Mầu nhiệm cao cả và quan trọng nhất, hồng ân lớn lao nhất mà Thiên Chúa ban cho con người.

Trong bóng tối – tượng trưng cho sự chết, ánh sáng được thắp lên – tượng trưng Đức Kitô phục sinh. Ánh sáng được giương cao, được giới thiệu cho mọi người, ánh sáng tỏa lan và xua tan đi bóng đêm vây phủ, ánh sáng mang lại sự sống vì : “… Người ra khỏi địa ngục để chiếu sáng huy hoàng cho nhân loại, và hằng sống hằng trị muôn đời” (Công bố Tin mừng Phục sinh).

 

Sau khi cộng đoàn lắng nghe các Bài đọc lời Chúa, Cha phụ trách giới thiệu cùng Đức Cha các Dự tòng xin được lãnh nhận các Bí tích gia nhập Kitô giáo trong Đêm nay (11 Dự tòng này đã được tuyển chọn ngày 20.02.2008, được trao kinh Tin Kính và kinh Lạy Cha ngày 02.3.2008). Đức Cha Phêrô nhắn nhủ đôi lời với các Dự tòng và chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự :

Tất cả công trình tạo dựng của Thiên Chúa đều rất tốt đẹp, sự tốt đẹp này được trao ban cho con người để phục vụ con người, vậy mà con người đã khước từ, đã quay lưng lại với tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”, việc đưa dân Chúa vượt qua Biển Đỏ, thoát khỏi ách nô lệ là một trường hợp điển hình. Dù biết rằng con người vẫn tiếp tục phản bội, vẫn tiếp tục xúc phạm nhưng quyền năng và tình thương của Thiên Chúa không bao giờ chịu thua, Ngài sẽ “đổ trên các ngươi nước trong sạch và ban cho các ngươi quả tim mới”. Điều này được thánh Phaolô khẳng định trong thư của ngài gửi tín hữu Rôma : Đức Kitô Phục sinh chính là ân huệ và là nguồn hy vọng của chúng ta vì “Chúa Kitô một khi tự trong cõi chết sống lại, Người không chết nữa”. Bài Tin mừng thuật lại câu chuyện các phụ nữ đi viếng mộ Chúa, nhưng thiên thần cho biết Chúa đã sống lại và được chính Đức Kitô Phục sinh loan báo “Hãy đi báo tin cho các anh em”. Đây là biến cố vĩ đại nhất trong toàn thể chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và đây cũng là lúc tình yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện thật mạnh mẽ và rõ ràng.

Dù chấp nhận hay không thì việc Đức Giêsu Kitô đã từ trong cõi chết sống lại là một sự thật hiển nhiên. Sự thật đó, nếu những ai tin và đón nhận sẽ có được sự sống đời đời. Lời mời gọi, ơn cứu độ, cái chết và sự Phục sinh của Đức Kitô luôn được thực hiện. Bằng chứng là đêm nay, các Dự tòng đã nghe lời mời gọi ấy, đã được đón nhận ơn cứu độ qua Đức Kitô.

Đức Kitô đã yêu thương, vâng phục và khiêm hạ tuyệt đối để rồi phục sinh trong vinh quang ; cũng vậy, chúng ta  hãy nhìn nơi Ngài để biết noi theo. Sự phục sinh của Đức Kitô chính là để báo trước chúng ta, những ai tin và đi theo Ngài, cũng sẽ được như vậy.

Với cộng đoàn và đặc biệt với các dự tòng, Đức Cha nhắc nhủ hãy sống trung thành với hồng ân được làm con Chúa, hãy sống ơn gọi và sứ mạng của người Kitô hữu là bước theo Đức Giêsu và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình.

Sau khi ban Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm Sức cho các Dự tòng, cộng đoàn Dân Chúa đã lập lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội với nến cháy sáng trên tay, để một lần nữa nói lên sự vâng phục và phụng sự Thiên Chúa trong Hội Thánh.

Sau bài Ca Hiệp Lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng đứng, hiệp thông với ca đoàn trong trích đoạn Halleluia của George Frederic Handel, để ngợi khen và ca mừng Đức Kitô Phục sinh.

Phép lành Tòa Thánh và ơn Toàn xá cuối Thánh lễ, qua tay Đức Cha Phêrô, là sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa được trao ban để mọi người thêm hân hoan, ra đi loan báo và làm chứng tá cho Đức Kitô phục sinh.

Tứ Linh.