Xưng tội rước lễ lần đầu có thể nói là nghi thức đầu tiên mà các Kitô hữu nhỏ tuổi bắt đầu thể hiện đời sống Đạo của mình. Theo thông lệ cứ vào ngày Chúa nhật kính Mình Máu Thánh Chúa là hàng trăm em thiếu nhi của giáo xứ Lạc Lâm được xưng tội và rước lễ lần đầu. Vì thế, cũng vào Chúa Nhật này năm nay, ngày 26/06/2011, vào lúc 06h30 sáng, Đoàn Thiếu Nhi của giáo xứ đã tổ chức cho các em đến tuổi được xưng tội rước lễ lần đầu tiên.
Hơn một trăm em thiếu nhi với trang phục gọn gàng xinh xắn, nét mặt rạng rỡ vui tươi, dưới sự hướng dẫn của quý Cha, quý thầy, quý sơ, quý anh chị em giáo lý viên, đã chuẩn bị chu đáo hướng về thánh lễ long trọng trong cuộc đời các em hôm nay.
Mở đầu thánh lễ, vị Trưởng Đoàn Thiếu Nhi giới thiệu cho cả cộng đoàn biết 127 em đã trải qua 3 năm học hỏi giáo lý, nay các em có đủ điều kiện để lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Tiếp đó, cha Tổng Đặc Trách tiếp nhận các em đồng thời chúc mừng các em và gia đình.
Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm. Biết bao tâm tình tạ ơn Thiên Chúa qua những lời ca, tiếng hát của ca đoàn Thiếu nhi đã góp phần làm cho thánh lễ thêm long trọng và sốt sắng.
Cuối thánh lễ, đại diện phụ huynh có con em được xưng tội rước lễ lần đầu hôm nay đã bày tỏ những lời cám ơn chân thành đến quý cha, quý thầy, quý sơ và anh chị giáo lý viên đã hy sinh, vất vả dành mọi điều tốt đẹp và thuận lợi nhất để các em được lớn lên trong đức tin và đức mến. Một hình ảnh thật đẹp là đại diện các em thiếu nhi không bao giờ quên việc dâng tặng quý cha những bó hoa tươi thắm để nói lên lòng cảm tạ và biết ơn của các em.
Tuổi thơ thường lưu giữ trong tâm hồn những hình ảnh và những tình cảm đẹp mà các em nhận được. Ngày các em được lãnh nhận những bí tích đầu đời kể từ sau ngày được rửa tội như ngày hôm nay chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó phai. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn đồng hành cùng các em, giúp các em hiểu biết về Chúa mà các em được học hỏi, trên con đường đức tin, để các em sống xứng đáng là người Kitô hữu.

Ban Truyền Thông gx Lạc Lâm








