Thánh Nữ Monica, thân mẫu của Thánh Giám mục Tiến Sĩ Augustinô, đã được chọn làm bổn mạng giới Hiền Mẫu Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà lạt.
Trong ngày mừng lễ 27/8/2012, Cha Quản hạt và Cha đặc trách Giới Hiền mẫu đã mời 2 Bác sĩ Têrêsa Nguyễn Lan Hải và Antôn Bùi Duy Luật từ Sài gòn lên chia sẻ với các Bà Mẹ về đời sống gia đình. Đề tài chia sẻ của BS Lan Hải : nói về Bình đẳng giới không phải là điều gì mới được quan tâm, mà ngay cha ông chúng ta trong Ca dao Tục ngữ đã đề cập đến qua những vần thơ sâu sắc, bởi vì đó là điều Thiên Chúa đã tạo dựng nên theo Kinh Thánh đã mặc khải. Tuy nhiên để thực hiện được điều ấy BS quan tâm đến một khía cạnh quan trọng mà thường chị em lại va vấp : đó là sự cẩn ngôn. Còn Bác Sĩ Duy Luật chia sẻ với các Mẹ về những cảm nghiệm bản thân sau khi đọc tác phẩm “Tự Thuật” của Thánh Augustinô.

Sau đó là Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Monica, do Đức Cha Antôn Chủ tế, cùng với Cha Quản hạt và quý Cha trong Giáo hạt Bảo Lộc.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa, vì đã cho chúng ta một vị Thánh gương mẫu trong vai trò làm Vợ, làm Mẹ, là Thánh Nữ Monica. Nhờ sự hy sinh và lời cầu nguyện kiên trì, Bà đã cảm hóa được bà Mẹ chồng, người chồng khô khan, và nhất là người con hoang đàng Augustinô, để người con đó đã trở lại, không những là làm con Chúa, mà còn trở nên một vị Thánh Giám mục Tiến sĩ, một chủ chăn trong Hội Thánh. Đức Cha cũng xin các Mẹ cầu nguyện cho hàng Giáo sỹ Giáo phận cũng có được những phẩm tính của người vợ, người mẹ trong khi thi hành chức năng Mục tử, coi sóc đoàn chiên Chúa trao phó.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ với các Mẹ về những vị Thánh được mừng kính trong tháng 8, có một điểm đặc biệt và giống nhau: đó là các vị đều có một người Mẹ gương mẫu, thánh thiện và các vị đã nhờ những lời dạy dỗ, chỉ bảo của Mẹ mà nên Thánh, hay nói đúng hơn, những dấu ấn lành thánh của các Bà Mẹ đã quyết định đến tương lai của các con:
– Ngày 4/8, lễ Thánh Gioan Maria Vianey, Cha Sở Họ Ars, bổn mạng các Cha Quản xứ: học vấn kém, nhưng lòng đạo đức thánh thiện không ai bằng.
– Ngày 8/8, lễ Thánh Đa Minh, một vị Thánh Dòng giảng thuyết nổi tiếng.
– Ngày 14/8: Lễ Thánh Maximilianô Maria Kolbê: dám nhận chết thay cho bạn tù.
– Ngày 15/8, Lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời. Đức Mẹ đã dâng chính người con Một duy nhất của mình là Chúa Giêsu, chết để đền tội cho nhân loại. Đức Maria chính là người Mẹ tuyệt vời nhất trong nhân loại.
– Ngày 20/8:lễ Thánh Bernađô Viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh.
– Ngày 21/8, lễ Thánh Piô X, Giáo Hoàng. Sau khi Ngài làm Giám mục, đã về thăm Mẹ, cho Mẹ xem chiếc nhẫn mà Ngài mới nhận. Người Mẹ chỉ vào chiếc nhẫn cưới của mình và nói: “Nếu không có chiếc nhẫn cưới của Mẹ, thì không có chiếc nhẫn Giám Mục của con.” Chủng viện đầu tiên nuôi dưỡng ơn gọi là chính gia đình. Nhà giáo dục đầu tiên của Tu sĩ, Giáo sĩ chính là người Mẹ.
– Ngày 25/8, lễ Thánh Lu-y, Vua nước Pháp. Khi còn nhỏ, có một lần Mẹ Ngài đã nói với Ngài: “Con ơi, Mẹ yêu con trên hết mọi sự, nhưng Mẹ thà thấy con chết trước mặt Mẹ, hơn là thấy con phạm một tội trọng mất lòng Chúa.”
– Và hôm nay, lễ Thánh Nữ Monica, ngày mai, lễ Thánh Augustinô. Hai mẹ con, hai vị Thánh thời danh của Hội Thánh. Thánh Nữ Monica mà chúng ta nhận làm bổn mạng, tiểu sử như thế nào, chúng ta đã biết rồi.
Chúng ta tạ ơn Chúa, vì đã cho chúng ta có những người Phụ nữ, người Vợ, người Mẹ như thế. Chúng ta mong ước được nên giống như vậy, nhưng vì sự hèn yếu của con người, nên chúng ta cần ơn Chúa, cần sự chuyển cầu của các Thánh cho chúng ta.
Ngày lễ Hiền Mẫu Giáo hạt năm nay tuy không có những hình thức rầm rộ bề ngoài, nhưng lại có những âm hưởng sâu xa bên trong. Những bài chia sẻ của những chuyên gia về gia đình, những lời giảng dạy của Đức Cha, chắc chắn để lại cho các Mẹ, các Bà những suy nghĩ, những quyết tâm hành động, vì chồng ,vì con, vì tương lai Hội Thánh và xã hội.
Chúng ta hoàn toàn tin tưởng điều đó, vì “Phúc cho người biết đặt niềm hy vọng nơi Chúa” (Is.30,18).
Bá Trí









