Bằng sự âm thầm, những bước chân các tình nguyện viên (TNV) Trung Thu Cho Em (TTCE) đã trải qua hành trình lần thứ 10, một con số mà nhóm Thanh Sinh Công Đà Lạt là hạt nhân của chương trình từ buổi ban đầu chưa từng dám mơ ước đạt được. Năm 2025, Trung Thu Cho Em đã về với các em thiếu nhi tại vùng đất Giáo xứ Gia Bắc thuộc Giáo hạt Di Linh, Giáo phận Đà Lạt.

Lúc 4 giờ sáng Chúa nhật ngày 05/10/2025, từ nhà xứ Minh Giáo Đà Lạt, đoàn TNV khởi hành với 35 tâm hồn đồng điệu thuộc nhiều tôn giáo và độ tuổi. Sau ba tiếng di chuyển, đoàn xe đã đến được khuôn viên nhà thờ Gia Bắc. Các TNV nhận được sự tiếp đón nồng ấm của Cha Quản xứ, quý Cha và cộng đoàn giáo xứ.

 Sau ít phút gặp gỡ, TNV chia làm hai nhóm, một nhóm chuẩn bị các phần quà cho các gia đình khó khăn trong vùng, nhóm còn lại chuẩn bị các gian hàng và trò chơi hội chợ cho thiếu nhi. Để tổ chức TTCE lần thứ 10, ban tổ chức đã có sự chuẩn bị cả về nhân lực và vật lực trong hơn một tháng, TTCE biếu tặng 100 phần nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn gồm các hộ tôn giáo bạn, 750  phần quà cho thiếu nhi cùng với lồng đèn và thú nhồi bông, đặc biệt là một xe tải kem để giải nhiệt và một chương trình hội chợ mừng Trung thu cho các em trong toàn vùng.

Sau hơn một tiếng chuẩn bị, các gian hàng hội chợ đã sẵn sàng.

Đúng 9 giờ 15, hội chợ bắt đầu. Các em thiếu nhi được phát các phiếu chơi miễn phí. Các trò chơi vui – năng động đã mang lại cho các em những nụ cười và rất nhiều phần quà hấp dẫn. Sau hơn 2 tiếng, hội chợ khép lại trong niềm vui của cả người tổ chức và người chơi. Các em trở về nhà trong tiếng cười cùng với những phần quà trên vai.

TTCE là chương trình mang hai mục đích: một là đến phục vụ và chia sẻ niềm vui Trung thu cho các em thiếu nhi và các gia đình khó khăn; hai là những trải nghiệm và sự lan tỏa tinh thần dẫn thân phục vụ cho các bạn trẻ TNV. Vì thế, sau buổi hội chợ, ban Tổ chức đã chia TNV thành các nhóm nhỏ để cùng với các Giáo lý viên của giáo xứ đi thăm các gia đình, cùng nấu nướng và dùng cơm với họ, nhờ đó, các TNV có được những trải nghiệm thực tế và thu lượm cho mình những điều mới mẻ cùng với sự suy tư về ý nghĩa cuộc sống của họ.

Sau cùng, các TNV quy tụ về nhà thờ để chào và cám ơn Cha Quản xứ, quý Cha, quý GLV để lên đường trở về lại Đà Lạt.

“Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người (Gl 6,10)” – đây là Lời Chúa chủ để TTCE lần thứ 10, gói trọn tình thần, mục đích và ý nghĩa cho những việc làm của các TNV. Các bạn trẻ với thời gian, sức khỏe, lòng yêu mến tha nhân và thích khám phá sẽ mãi là đội quân tiên phong của TTCE, để mang niềm vui và tình yêu cho các em thiếu nhi ở khắp bốn phương trời.

Ước mong rằng Trung Thu Cho Em sẽ tiếp tục được tổ chức hằng năm, với sự đồng hành của rất nhiều tấm lòng quảng đại và những con người dấn thân với con tim nồng ấm để như lời thánh Têrêsa Calcutta: Không ai trong chúng ta, kể cả tôi, làm được những điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều nhỏ nhặt, với tình yêu lớn lao, và cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều gì đó tuyệt vời.”

Ban tổ chức Trung Thu Cho Em xin tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý Cha linh hướng, quý Cha xứ, quý ân nhân, thân nhân xa gần, cùng toàn thể anh chị em tình nguyện viên đã yêu thương và đồng hành với chúng con trong suốt hơn 10 năm qua. Chúng con mong mọi người tiếp tục đồng hành và cầu nguyện cho chương trình Trung Thu Cho Em trong tương lai.

Bài, hình: Thanh Sinh Công Đà Lạt