Vào lúc 19h00 Ngày 22.12.2012 tại nghĩa trang Tín Thác Giáo xứ Thanh Xuân, Giáo Hạt Bảo Lộc. Khoảng 300 bạn trẻ trong Giáo Hạt đã tham gia buổi thắp nến sưởi ấm các linh hồn thai nhi nhân dịp Giáng Sinh.

Theo Ban Tổ Chức: Nghĩa trang Tín Thác do Quý Souers Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt thành lập, Nghĩa trang này dành cho các Thai Nhi bị bỏ rơi. Mặc dù chỉ mới thành lập chưa tới 3 năm nhưng nơi đây đã tiếp nhận hơn 3.000 thai nhi. Mỗi ngọn nến được thắp lên tưởng nhớ một linh hồn thai nhi bé nhỏ bị từ chối được sinh ra, bị cướp mất tiếng khóc chào đời.

Buổi thắp nến cầu nguyện còn giúp cho các bạn trẻ có thể hiểu hơn về các linh hồn bé nhỏ cũng như ý thức hơn về tội phá thai và tình thương yêu sâu thẳm của mình đối với những trẻ thơ bị loại bỏ khỏi thế gian này. Mặc dù đêm cầu nguyện hội tụ nhiều bạn trẻ thuộc nhiều giáo xứ khác nhau nhưng cùng chung ý tưởng cầu nguyện, thắp lên ngọn lửa của lòng mến và sưởi ấm phần nào lạnh lẽo cô đơn cho các em .

Trong đêm cầu nguyện có rất nhiều bài hát mà mọi người cũng đôi lần nghe qua hoặc có nhắc đến như: “Sao nỡ bỏ con , nỗi lòng thai nhi, cha mẹ không cho, thoát thai…” cùng với những lời dẫn làm cho buổi cầu nguyện có phần linh thiêng.

“Con kết tinh tình yêu tha thiết,

Của mẹ, của cha, của linh khí anh hoa

Của yêu thương, của tình ái chan hòa

Của son sắt, của tơ duyên vĩnh cửu

Sao bây giờ mẹ cha lại dè bỉu

Chính đứa con giọt máu của mẹ cha?

Chính đứa con đã kết nụ đơm hoa

Từ ân ái, từ tình yêu trân quý!”

Có thể mọi người khi đọc đoạn trên có thể hiểu hơn về những đứa trẻ ngày đêm ôm một nỗi đau mà đáng lẽ các em phải có cuộc sống như mọi người. Cũng như con người chúng ta không thể tự quyết định cái chết của mình, tất cả là thánh ý của Thiên Chúa… Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta sống cho Chúa và bằng cách nào đó chúng ta sống một cách trọn vẹn và yêu thương.

Đây, những lời cầu nguyện mà các bạn trẻ tha thiết dâng lên Chúa:

  • Xin hãy đánh thức tâm hồn chúng con, sự tôn trọng đối với mọi sự sống con người đang nãy sinh. Sẵn sàng đón nhận quảng đại mọi con cái đến với sự sống.
  • Xin hãy thánh hóa sự kết hợp vợ chồng và làm cho tình yêu họ đơm hoa kết trái dồi dào.
  • Xin cũng thương xót cứu giúp cho những người mẹ trót mang thai ngoài ý muốn, biết quý trọng sự sống của chính máu thịt mình, đừng vì sức ép của gia đình mà giết đi đứa con của mình.
  • Xin thương xót đón nhận tất cả thai nhi trong tình yêu trìu mến của Thiên Chúa.

Trong một xã hội tục hóa, chủ nghĩa hưởng thụ, nền văn minh sự chết thống trị, vẫn còn nhiều bạn trẻ biết quan tâm, biết lội ngược dòng, thay vì đi chơi, hát karaoke, đến quán bar … thì lại vào nghĩa trang thai nhi để thắp nến và cầu nguyện, âu đó cũng là một dấu chỉ của hồng ân Chúa. Một chương trình thật nhiều ý nghĩa, giúp ích cho những bạn trẻ biết cách để tránh những sai lầm trong cuộc sống đời thường, cùng nhau sống đẹp lòng Chúa hơn.

Mạnh Khiêm – Nguyễn Thiện