Mừng Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa nhật 20/04/2014, anh em Tu Sinh SDB Đà Lạt cùng các Cộng tác viên Saledieng, sinh viên phối hợp tổ chức hội chợ chủ đề “Thắp sáng tin yêu” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

Gần 300 thiếu nhi đến từ các lớp học tình thương của giáo sở Don Bosco Đà Lạt, các em khiếm thính, khiếm thị, các em dân tộc nội trú tại Cộng đoàn Mến Thánh Giá Khiết Tâm Cam Ly tham dự ngày hội chợ.

Mở đầu cha Tôma Vũ Kim Long, Phó giám tỉnh dòng SDB, Giám đốc Học viện Don Rua Đà Lạt và cha Vinh Sơn Hoàng Phi Hải, đặc trách Tu Sinh Đà Lạt cùng đồng tế thánh lễ.

Bài giảng lễ của cha Vinh Sơn giúp tất cả các em thiếu nhi xác tín hơn vào sự phục sinh của Chúa Giêsu, qua đó cha cũng nhấn mạnh đến sự nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện nơi mỗi em để từ đó các em cũng biết chia sẻ những gì mình có cho các bạn bè xung quanh.

Sau thánh lễ, một không khí hết sức sôi động và hấp dẫn diễn ra nơi sân chơi của nhà thờ Cam Ly. Sau khi cha Tôma Vũ Kim Long huấn từ khai mạc, chương trình hội chợ được khởi động bằng bài múa chủ đề.

Tiếp đến, các em thiếu nhi vui vẻ nhận phiếu chơi và tản ra các gian hàng để tham gia các trò chơi. Gần 20 gian hàng luôn nào nhiệt với các trò như bịt mắt đập lon, kênh lô tô, ném phi tiêu, bánh xe may mắn… Điều đặc biệt là các em thiếu nhi tham gia chơi với một niềm vui khó có thể tả xiết, ngay cả các em khiếm thính, khiếm thị. Một điều rất dễ nhận ra nơi các em đó là sự thích thú thể hiện trên khuôn mặt, các em chia sẻ lượt chơi cho nhau, giúp đỡ các bạn xung quanh, ý thức trong việc xếp hàng chơi và bỏ rác đúng nơi quy định.

Hết các đợt chơi buổi sáng, các em được chia nhỏ ra các nhóm để nhận phần cơm trưa và ngồi dùng bữa với nhau, cùng chia sẻ cho nhau những câu chuyện xung quanh đề tài hội chợ. Cứ thế, các đợt chơi được tiếp tục cho đến chiều, xen kẽ đó là các tiết mục văn nghệ sinh động hết sức đặc sắc của các em.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng sự đồng hành cộng tác nhiệt tình của nhiều thành phần và của những tấm lòng hảo tâm khác đã mang đến cho các em một ngày vui ấn tượng.

Ngày hội chợ được kết thúc bằng giờ chầu Thánh Thể và những lời huấn từ của cha Vinh Sơn. Trông ai cũng mệt mỏi sau một ngày hoạt động, nhưng trên gương mặt của mỗi người đều tỏ rõ niềm vui trao ban vì đang Thắp Sáng Tin Yêu vào tâm hồn các em thiếu nhi.

Minh Thuận – Nhóm Tu sinh SDB Đà Lạt