Vào những ngày cuối năm, mọi người đang phải quay cuồng với nhịp sống, thế nhưng các cầu thủ của các giáo họ: Tân Hội, Thánh Giuse, Chirông, Kọglam, Klongtum vẫn cố gắng sắp xếp công việc để giao lưu bóng đá với nhau. Nhiều người cứ nghĩ rằng họ thi đấu vì tiền, vì danh dự, vì sự nổi tiếng cho nên họ mới dám bỏ cả công ăn việc làm mà đến thi đấu. Thực ra thì không phải thế. Họ là những người say mê đá bóng. Họ yêu thích môn thể thao vua. Và như vậy cho nên, tình yêu bóng đá của họ đã dễ dàng được cha Vinh Sơn Phạm Quốc Cường cùng với cha Gioan B. Đỗ Hùng Tiến đem trộn vào với tình yêu lớn lao của Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây, khi bước xuống sân cỏ họ chỉ còn trong mình một mục đích duy nhất là làm cho Chúa Kitô được lớn lên.Họ say sưa đá bóng. Các cổ động viên thì không ngừng la hét trước sự chiến đấu của họ. Đội nào chiến thắng cũng có tiếng vỗ tay vang trời. Bầu khí la hét, reo hò vang dội khắp nơi khiến tôi nhớ đến câu chuyện tưởng tượng của Linh mục Anthony de Mello. Ngài kể rằng: “Chúa Giêsu than phiền là Ngài chưa bao giờ được xem một trận đá bóng. Chúng tôi bèn đưa Ngài đi xem một trận đấu rất gay go giữa một đội Tin Lành và một đội Công Giáo. Ðội Công Giáo làm bàn trước một không. Chúa Giêsu vỗ tay hoan hô và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, đội Tin Lành lại làm bàn. Lần này Chúa Giêsu cũng vỗ tay reo hò và tung mũ lên trời.

Một khán giả ngồi bên cạnh lấy làm khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu. Ông ta lấy tay đập lên vai Ngài rồi hỏi: “Ê ông bạn, ông bạn ủng hộ bên nào vậy?”. Xem chừng như vẫn còn bị khích động bởi trận đấu, Chúa Giêsu trả lời: “Tôi hả? Tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây chỉ là để thưởng thức trận đấu thôi”. Người khán giả khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu, nay lại càng bực bội hơn. Ông quay sang người bên cạnh và nói nhỏ: “Hắn là một tên vô thần”.

Sau trận đấu, chúng tôi hỏi Chúa Giêsu có phải Chúa có thói quen không đứng về phe nào? Chúa Giêsu trả lời: “Thầy đứng về phía Con Người hơn là Tôn Giáo.”

Các cổ động viên của các giáo họ: Tân Hội, Thánh Giuse, Chirông, Kọglam, Klongtum cũng mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu khi đi xem đá bóng. Bên nào làm bàn họ cũng vỗ tay. Họ không cổ động riêng cho một giáo họ nào. Cũng giống như Chúa Giêsu, không cổ động cho tôn giáo nào. Bởi vì, chính những người có tôn giáo đã đóng đinh Ngài vào thập giá. Ngài cổ động cho con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo. Kết thúc tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu trong giáo họ Thánh Giuse – Thanh Bình là như thế.

 Lm. Johnbaptist