Ý thức được rằng: “Thiếu Nhi Thánh Thể là một đoàn thể Công Giáo tiến hành nhằm mục đích qui tụ các trẻ em chung quanh Chúa Giêsu Thánh Thể để huấn luyện các em trở nên những con người hoàn thiện và Kitô hữu đích thực. Tạo một môi trường tốt và những hoàn cảnh thuận lợi để thanh thiếu niên sống Tin Mừng, làm tông đồ và góp phần vào việc xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng” cho nên 158 em Thiếu Nhi ngành Nghĩa của giáo họ thánh Giuse, giáo xứ Thanh Bình đã tham gia cuộc trại huấn luyện để trở thành những con người sống Tin mừng, làm tồng đồ và góp phần xây dựng xã hội. Nói như thế không có nghĩa rằng các em chỉ cần đăng ký là xong nhưng mà các em còn phải trải qua một thời gian dài để học chương trình thăng tiến của Phong Trào Thiếu nhi Thánh Thể và đặc biệt là bài tiền sa mạc về nghiêm tập, nút dây, dấu đường và mật thư phải đủ điểm thì mới được tham dự. Đã có 14 em không đủ điều kiện để bước vào sa mạc huấn luyện ngành nghĩa trong đợt này.

Mọi người đã rất phấn khởi bước vào sa mạc huấn luyện 2 ngày 1 đêm với chủ đề: “Theo Giêsu ta đi khắp nơi.” Và như vậy, vấn đề đặt ra cho các em là làm sao các em có thể theo Giêsu ta đi khắp nơi được nếu các em không đến được với nhau, không sống được với nhau, không yêu thương nhau ? Đến với nhau là một vấn đề rất quan trọng đối với các em ngành nghĩa trong thời đại truyền thông. Các phương tiện truyền thông đang từng ngày từng giờ len lỏi vào cuộc sống của từng gia đình và lôi kéo từng em vào với thế giới ảo, với những giá trị sống giả tạo và với những đẳng cấp phù phiếm. Nhiều lãnh vực khác nữa trong đời sống xã hội cũng đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến các em khiến cho các em không thể đến được với nhau, và thậm chí là nhiều em không còn đến được với: ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột thịt nữa.

Khi đến được với nhau, các em sẽ có cơ hội để sống với nhau. Nhưng vấn đề lại được đặt ra cho các em là phải sống với nhau như thế nào đây? Nhà thơ Hữu Thỉnh có bài thơ rất hay về việc hỏi người sống với nhau như thế nào.

“Tôi hỏi đất, đất sống với nhau như thế nào?

–      Chúng tôi tôn cao nhau

Tôi hỏi nước, nước sống với nhau như thế nào?

–      Chúng tôi làm đầy nhau

Tôi hỏi cỏ, cỏ sống với nhau như thế nào?

–      Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời

Tôi hỏi người, người sống với nhau thế nào?”

Tôi hỏi các em ngành nghĩa, các em ngành nghĩa sống với nhau như thế nào?

Một câu hỏi lớn không lời đáp. Đây phải chăng là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với tất cả các em ngành nghĩa đang bị lối sống thực dụng, vô cảm lôi kéo. Có em hỏi rằng, tại sao chúng ta lại phải sống vì người khác? Ai trong chúng ta đây cũng hy sinh hạnh phúc của mình đi thì xã hội còn ai là người hạnh phúc ? Các em không hiểu được rằng, khi các em âm thầm cống hiến và hy sinh, các em sẽ nhận được nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui hơn là chỉ biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Các em không hiểu được rằng, ai cũng biết lo cho người khác, lấy hạnh phúc của người khác làm niềm hạnh phúc cho mình thì cuộc đời này sẽ đẹp biết bao.

Đến được với nhau, sống được với nhau rồi thì các em còn phải thực hiện một bước tiếp theo nữa là sống yêu thương nhau. Cùng tham gia cuộc trại, nhưng có người lại có rất nhiều bạn bè, và ngược lại có người thì lại chẳng có được 1 người bạn. Cùng một cuộc trại nhưng có người lại có rất nhiều người yêu thương giúp đỡ có người thì lại bị khinh bỉ, dửng dưng xem thường. Cũng cùng một cuộc trại, có người thì được mọi người bao bọc, có người thì lại bị anh em loại trừ…Tại sao lại có sự nghịch lý như vậy? Xin thưa rằng đấy là hậu quả do chính chúng ta gieo trồng. Nếu chúng ta không gieo vào lòng người những hạt mần yêu thương ngay từ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có cơ hội để hưởng nếm những hoa trái ngọt ngào của tình yêu thương. Gieo cây nào thì sẽ gặt quả đấy. Gieo thật nhiều hạt mầm yêu thương thì các em sẽ gặt được nhiều hoa trái của niềm vui, bình an và hạnh phúc.

Ước mong sao băng reo

Nghĩa sỹ: Đến với nhau

Nghĩa sỹ: Sống với nhau

Nghĩa sỹ: Yêu thương nhau

Nghĩa sỹ: Chinh phục thế giới

 

Nghĩa sỹ: đến với nhau, sống với nhau, yêu thương nhau, chinh phục thế giới không chỉ là những âm thanh reo vang cả một góc trời trong suốt 2 ngày 12 &13/ 07/ 2016 nhưng mà là những âm thanh được phát ra từ chính cuộc đời và việc làm của các em ngành nghĩa. Hãy trở thành những chiến sỹ bước theo Giêsu đi khắp nơi hô vang cho mọi người trên thế giới biết rằng nhân loại cần phải đến với nhau, sống với nhau, yêu thương nhau. Làm được như thế là chúng ta đang bước theo Giêsu.

Lm. Johnbaptist