Lúc 9g30 thứ năm ngày 03/10/2024, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ tế thánh lễ thiết lập Giáo xứ Phước Cát và bổ nhiệm Cha Giuse Trần Văn Năng làm Linh mục Quản xứ tiên khởi. Giáo xứ mang tước hiệu các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đồng tế với Đức Cha có Cha Phaolô Vũ Đức Vượng, Quản hạt Giáo hạt Mađaguôi cùng quý Cha trong giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý Tu sĩ, quý khách mời đến từ nhiều giáo xứ, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Phước Cát.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha nói: “Xin cùng với Cha Quản hạt Mađaguôi, quý Cha trong giáo hạt, quý Cha từ xa đến, quý chức, quý ông bà, quý khách từ nơi khác đến đây, để trân trọng kính chào bà con Giáo xứ Phước Cát. Khi đến đây rồi, chúng ta thấy thực sự cần thiết và vui mừng được đặt một vị quản xứ tiên khởi cho vùng xa này. Chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu, Đấng mà Phúc Âm kể: Ngài đã đi qua các làng mạc, thì bây giờ chúng ta cảm nhận được là chất Tin Mừng đang bốc lên, cho chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu thật quý báu và mang tính Cứu Độ. Từ trước đến giờ, anh em Linh mục vẫn gặp nhau trong nhiều dịp, nhưng hôm nay gặp Cha Năng ở tại vùng đất này, chúng ta cảm thấy gần gũi và yêu thương Ngài hơn.”
Đức Cha còn gửi gắm tất cả tâm tình yêu thương cùng ưu tư của Ngài và khích lệ bà con giáo dân Phước Cát trong tương lai hãy vươn tới ít chục cây số nữa, bảo bọc những anh chị em khác nữa, ở xa hơn… như ở thôn 4.
Đức Cha giới thiệu với bà con giáo dân Cha quản xứ tiên khởi sẽ thay mặt Ngài chăm lo đời sống đạo đức mà anh chị em đang cần và khao khát. Hãy cầu nguyện cho Cha tân quản xứ thật nhiều, đặc biệt trong thánh lễ hôm nay.
Cha Quản hạt Mađaguôi công bố văn thư thiết lập Giáo xứ và bổ nhiệm Cha quản xứ tiên khởi. Trước mặt Đức Cha và cộng đoàn dân Chúa, Cha tân quản xứ tuyên xưng đức tin và nhận chìa khóa nhà thờ từ tay Đức Giám mục.
Đón nhận Thánh ý Chúa và tin tưởng chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta được hạnh phúc là trọng tâm bài giảng của Đức Cha Đaminh: Với những mẫu gương sáng chói và ý nghĩa của việc tuyên xưng đức tin. Đức Cha đưa dẫn cộng đoàn hiểu rõ hơn thế nào là xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn Đức Tin, một cộng đoàn Phụng tự, một cộng đoàn Bác ái để loan báo Tin Mừng. Trước hết bài đọc 1 trích sách Macabê (2Mcb 7,1.20-31) ghi lại mẫu gương tuyên xưng đức tin của bảy anh em cùng với bà mẹ, thật đáng thán phục đến nỗi chúng ta mong cho giáo xứ có những bà mẹ và những phụ huynh biết giáo dục đức tin cho con cái tuyệt vời như vậy: cả bảy anh em đều đã tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa của cha ông và can đảm chịu nhục hình.
Tiếp theo là giáo huấn từ chính Chúa Giêsu trong bài Phúc âm Thánh Matthêu (Mt 10,28-32): “Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn”. Chúa Giêsu khẳng định Thiên Chúa là Cha anh em. Chúng ta xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn bác ái có nền tảng Thiên Chúa là Cha và tất cả là anh chị em với nhau, cũng như một cộng đoàn loan báo Tin Mừng phải là cộng đoàn được xây dựng trên Đức ái. Bài đọc 2 (Rm 8,31b-39) là lời tuyên xưng Đức tin nóng bỏng của Thánh Phaolô vào tình yêu của Thiên Chúa. Vấn đề trọng tâm nằm ở đây: trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng là nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Hôm nay dự lễ lên giáo xứ và bổ nhiệm Linh mục quản xứ tiên khởi của Phước Cát, mỗi người chúng ta được mời gọi đón nhận Tin Mừng trong mọi khó khăn vất vả và thử thách. Chúng ta có tin Chúa Giêsu là Đấng đã yêu thương chúng ta không? Nếu không, hãy tiếp tục kéo mình đến thánh giá ở bất cứ nhà thờ, nhà nguyện nào, nhìn lên Ngài và hãy phó thác cho Ngài. Đức Cha tin rằng: mọi Linh mục đều cảm nhận được Chúa thương mình từ khi lãnh nhận thiên chức Linh mục cho đến hết cuộc đời. Chúa đã đi trước đến Phước Cát này rồi, Linh mục đi sau mà thôi. Đi sau nhưng Ngài cảm nhận rất rõ ràng Chúa thương giáo phận chúng ta, Chúa thương người tín hữu, thương anh em Linh mục chúng ta. Ngài mở lòng cho Cha Giuse Trần Văn Năng sẵn sàng chấp nhận tại Phước Cát này. Các Thánh Tử Đạo là mẫu gương và là bổn mạng của tân giáo xứ, trong đó linh mục quản xứ Giuse với tư cách là chủ chăn phải đi đầu trong việc xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn Phụng tự, một cộng đoàn Bác ái và một cộng đoàn Loan báo Tin Mừng.
Sau lời tuyên xưng đức tin của cộng đoàn, Cha tân Quản xứ lặp lại lời hứa khi chịu chức Linh mục. Tiếp theo là các nghi thức diễn nghĩa nhận xứ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha tân Quản xứ đại diện cộng đoàn Giáo xứ Phước Cát bày tỏ lòng tri ân Đức Cha, quý Cha, quý khách, cùng tất cả mọi người đã hiện diện. Cách riêng Ngài cảm ơn và biết ơn Cha Giuse Phạm Văn Tuấn, Quản xứ Giáo xứ Cát Tiên.
Đôi nét về Giáo xứ Phước Cát
Giáo sở Phước Cát thuộc Giáo xứ Cát Tiên, Giáo hạt Mađaguôi, cách thị trấn Cát Tiên khoảng 9km, trên trục đường tỉnh 721 thuộc địa bàn thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đông giáp xã Đức Phổ; Tây giáp tỉnh Bình Phước; Nam giáp tỉnh Đồng Nai và Bình Phước; Bắc giáp xã Phước Cát 2 và xã Gia Viễn.
Phước Cát là một vùng kinh tế mới thuộc huyện Cát Tiên, bà con từ nhiều miền khác nhau đi xây dựng quê hương thứ hai. Họ đến từ Bình Định, Quảng Ngãi, Nam Định, sau này có thêm nhiều đồng bào vùng Tân Bắc cũng đến lập nghiệp. Ngoài ra Phước Cát như một trung tâm giao thương với xã Đăng Hà huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước.
Ngày 12/4/2018, thị trấn Phước Cát được thành lập với 16,97km2 diện tích tự nhiên và 7.204 người, trong đó số người Công Giáo khoảng hơn 500 người.
Vào đầu tháng 11 năm 2021, Giáo họ Phước Cát thuộc Giáo xứ Cát Tiên, được nâng lên hàng Giáo sở, bao gồm cả những người Công giáo thuộc xã Phước Cát 2, do Cha Giuse Trần Văn Năng quản nhiệm.
Các tín hữu tại nơi đây được tham dự thánh lễ từ cuối những năm 1980. Dù cách xa nhà thờ mẹ, nhưng họ vẫn sốt sắng giữ đạo. Ngoài người Kinh, cộng đoàn này còn có khoảng 30% người sắc tộc S’Tiêng và Châu Mạ.
Năm 2022, ngôi nhà nguyện tiền chế đơn sơ được xây dựng, nhờ sự chung tay đóng góp của bà con, cùng sự giúp đỡ của quý ân nhân xa gần. Thánh lễ đầu tiên được cử hành trong ngôi nhà nguyện mới là hồng ân lớn lao của bà con giáo dân Phước Cát. Và đến nay, niềm mong ước của người tín hữu ở Phước Cát suốt nhiều năm qua đã trở thành hiện thực.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc