Các Nhà Thờ trong Giáo hạt Bảo Lộc vào chiều thứ bảy hoặc ngày Chúa nhật (hai ngày 13-14/9/2008) các Cha đều cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các em nhân ngày tết Trung thu. Trước đó một tuần một số Giáo xứ đã tổ chức múa Lân để tạo bầu khí vui tươi cho các em thiếu nhi và có thêm chút kinh phí để mua quà phát cho các em trong và ngoài Giáo xứ. Mỗi nơi một vẻ trong cách tổ chức đã tạo sự đa dạng trong không khí sinh hoạt trong mùa tết Trung thu này.
Xin được giới thiệu vài hình ảnh sinh hoạt tết Trung thu của một số Giáo xứ, Giáo họ có những nét đặc điểm riêng, như: Vùng dân tộc Thượng, nơi cách xa Giáo phận, một Giáo xứ mới được thiết lập, một Giáo xứ có địa bàn sinh hoạt phức tạp khó khăn…
GIÁO XỨ ĐAMBRI
Có lẽ Giáo xứ Đambri được Chúa ưu ái hơn trong ngày tết Trung thu của các em thiếu nhi trong Giáo xứ… bầu trời mát mẻ và tạnh ráo (cả tuần trước đó trời đổ mưa nhất là vào buổi chiều và tối). 16 giờ, Chúa nhật – 2 đội Lân của Giáo xứ nhịp nhàng, hùng dũng múa theo nhịp trống. Thiếu nhi trong Giáo xứ và thiếu nhi ngoài Công giáo say sưa theo dõi… thỉnh thoảng một tràng pháo tay cổ vũ rộ lên. Không khí được đẩy lên cao hơn khi đội Lân của Giáo xứ mẹ Madaguôi xuất hiện! 3 con Lân múa phối hợp với nhau nhuần nhuyễn như đã thường xuyên tập luyện với nhau. 17 giờ, theo Thánh giá nến cao, các con Lân cùng các em thiếu nhi tiến vào Nhà thờ để tham dự Thánh lễ. Trên gian Cung Thánh trên tấm panô trang trí đã nêu bật lên ý nghĩa Thánh lễ đặc biệt này: XIN CHO LÒNG EM SÁNG NHƯ TRĂNG RẰM. Hơn 400 em (có cả những em ngoài Công giáo) tham dự Thánh lễ.
Sau Thánh lễ là chương trình văn nghệ “mini” tổ chức tại sảnh Nhà thờ. Tại đây các em được nhận quà Trung thu và nghe công bố kết quả cuộc thi làm lồng đèn. Đây là mùa Trung thu đầu tiên của Giáo xứ Đạmbri.











