Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06/2009, tại nhà Nguyện B’Dơ, Ban phần Việc, cùng với ban Giáo lý đã tổ chức một ngày Trại sinh hoạt vui chơi cho tất cả thiếu nhi trong Giáo Họ.

Ngay sau Thánh lễ sáng, các em đã tập trung dựng trại, ăn sáng và Cha Quản xứ đã khai mạc ngày trại vui cho các em. Đã có hơn 320 em từ 7 – 17 tuổi tham gia ngày trại này. Tất cả các em đang trong độ tuổi đi học giáo lý, từ lớp Đồng cỏ non đến Vào Đời.

Chủ đề ngày trại năm nay là VƯƠN LÊN – (TƠNG GŨH.) Trong giờ khai mạc, Cha Quản xứ nhắc các em biết vươn lên trong cuộc sống:

– Vươn lên trong việc học hành

– Vươn lên trong đời sống gia đình: yêu thương vâng lời và giúp đỡ Cha Mẹ

– Vươn lên trong đời sống xã hội: biết vượt qua những cám dỗ tầm thường của một cuộc sống duy vật chất.

– Vươn lên trong đời sống đạo: mỗi ngày sống phải tốt hơn, thực hành Giáo lý thiết thực hơn..

Các em đã tham gia hết sức tích cực trong trò chơi lớn buổi sáng và các trò chơi dân gian buồi chiều, cùng các giờ sinh hoạt vòng tròn vui nhộn. Đặc biệt là đêm lửa trại, các em đã trình diễn những bài hát, vũ điệu Dân tộc, bên ánh lửa bập bùng giữa khung cảnh cao nguyên thật đẹp. Đơn sơ, dân dã, nhưng nhiệt tình, đó là bản sắc của các em Thiếu Nhi Dân Tộc.

Tạ ơn Chúa, vì những ngày qua, trời mưa bất thường, nhưng cả ngày hôm nay, trời nắng nhẹ và hoàn toàn không có 1 hạt mưa nào, cho đến khi vừa kết thúc lửa trại thì trời đổ mưa.

Niềm vui của các em được tăng thêm, nhờ những phần quà do Cha Quản xứ, các vị Ân nhân, và sự đóng góp của các bậc phụ huynh, ban phần việc, các anh chị giáo lý viên, và nhiều người khác nữa.

Ngày vui đã khép lại, nhưng chắc chắn trong lòng mỗi em có mặt hôm nay, sẽ còn đọng lại những hình ảnh, những khoảnh khắc đầy ý nghĩa của ngày trại, để sau này, khi đã qua ngưỡng cửa thiếu nhi, các em sẽ sống tốt hơn, trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn với xã hội và Giáo hội… Và đó cũng chính là chủ tâm của những người tổ chức ngày trại vui này.

 Thanh Hải, Hồng Tinh, Quốc Hùng, Bá Trí