Hòa chung niềm vui cùng các bạn thiếu nhi trong cả nước mừng Tết Trung Thu, chiều tối ngày 30/09/2012, cha Quản Nhiệm Giuse Dương Chí Đạt, đã dâng thánh lễ với ý hướng cầu nguyện cho các em thiếu nhi nhân ngày Trung Thu và sau thánh lễ có văn nghệ vui Trung Thu cùng phát quà cho các em.

Ngày Tết Trung Thu đúng là ngày hội vui của các em, thánh lễ vào lúc 17 giờ mới được bắt đầu, nhưng mới hơn 15 giờ trên những con đường của buôn làng các em đã náo nức rủ nhau đi đến khuôn viên nhà thờ, sau đó là các bà mẹ cũng địu con trên vai đến nhà thờ để các em bé cũng được tham dự thánh lễ và vui Trung Thu. Và giờ thánh lễ đã đến, tất cả các em trên tay cầm lồng đèn, khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi rước cha chủ tế tiến vào nhà thờ. Mở đầu thánh lễ Cha Chủ Tế mời gọi các em cũng như cộng đoàn: “… Chúng ta cùng nhau sốt sắng dâng thánh lễ này, để cầu xin Chúa là mặt trời công chính soi chiếu tâm hồn mỗi người chúng ta, cách đặc biệt thiếu nhi chúng con để cuộc đời chúng con phản ánh tình yêu của Thiên Chúa…”

Trong bài giảng lễ, cha chủ tế đã chia sẻ với các em cũng như cộng đoàn: “…Ngày Trung Thu có ánh trăng sáng và đẹp, tự mặt trăng không sáng được, mặt trăng sáng được là nhờ mặt trời chiếu vào, ánh trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời… Ngày hôm nay mọi người muốn chúng con vui, ước mong chúng con như mặt trăng được ánh sáng Chúa chiếu vào để chúng con cũng phản chiếu tình thương Chúa cho mọi người và mọi nơi…”

Sau thánh lễ các em lễ sinh lên múa lân cảm tạ Chúa đã ban ngày trăng sáng ngời và chương trình văn nghệ mừng Trung Thu do anh chị em Giáo lí viên phụ trách. Tiếp đến cha quản nhiệm, quí sơ, quí Hội đồng mục vụ Giáo xứ, trao các phần quà tượng trưng đầu tiên cho đội lân, các anh chị Giáo lý viên trao gần 1000 phần quà tận tay các em.

Giáo Xứ Diom vừa được tách ra từ Giáo Xứ Lạc Viên chưa đầy một năm, nhưng được sự quan tâm, khích lệ của cha quản xứ, sự chỉ đạo trực tiếp của cha quản nhiệm, bà con giáo dân ai cũng hiểu và biết tình yêu thương luôn được đề cao trong mọi hoàn cảnh. Vì thế các nhóm, các hội đoàn cũng như mọi người, đã hi sinh đóng góp mỗi người một tay, để mang đến cho các em nhỏ một ngày hội Trung Thu ấm áp và tràn đầy hạnh phúc để niềm vui ngọt ngào này sẽ đi vào kí ức của các em cũng như mọi người.                                                                                        

Antôn Nguyễn Khánh – Ban Truyền Thông