Trung Thu, hai tiếng nghe thật là quen thuộc với tất cả các thiếu nhi Việt Nam. Trung Thu cũng là đêm mà các thiếu nhi được đi rước đèn Trung Thu, được nghe những tiếng trống chiêng rộn rã và những màn múa đẹp mắt của những chú lân. Và Trung Thu cũng là ngày mà mọi người quay trở lại với những kỉ niệm thời thơ ấu của mình. Chính vì thế chiều tối ngày 08-9-2014 (15-8 âm lịch) Giáo xứ Diom đã dâng thánh lễ với ý hướng cầu nguyện cho các em Thiếu Nhi sau đó có phát quà để các em được hướng ngày Tết Trung Thu vui vẻ và trọn vẹn.

Đối với Thiếu Nhi Giáo xứ Diom thì đây quả là một ngày thật là tuyệt vời. Dù hôm nay, cha Quản xứ có việc bận phải đi vắng nhà, nhưng cha đã nhờ cha Quản xứ Lạc Hòa đến dâng thánh lễ thay để các em vẫn có ngày Tết Trung Thu đầy ý nghĩa.                                                        

Khởi đầu thánh lễ Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho các em thiếu nhi, cầu nguyện cho cha Quản xứ, cho quý Sơ, cho những ai đã cách này hay cách khác quan tâm yêu thương các em nhỏ.                                                                                                                      

Trong bài giảng lễ, Cha đã nói cho các em hiểu về một số loại lồng đèn và ngài còn cho biết thêm một bài hát rất hay về Trung Thu là bài “Mời Chúa Giêsu đến vui Trung Thu với con”  mà bài giảng của Cha càng hấp dẫn các em hơn.

Cuối thánh lễ là lời chúc mừng của Cha dành cho các em thiếu nhi, tiếp đến là màn múa lân rộn ràng của các đội lân. Và cuối cùng là những phần quà tuy nhỏ bé nhưng nó rất có ý nghĩa, được các anh chị Giáo lý viên trao tận tay trên 1000 em Thiếu nhi. Qua thánh lễ hôm nay, cũng xin Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên các em để các em biết ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ học hành ở trường và ở nhà thờ  và đặc biệt là các em biết vâng lời ông bà cha mẹ, thầy cô, các anh chị giáo lý viên hơn.

GioanBaotixita Hoàng Trung

Thanh Sơn