“Vui Hội Trăng Rằm” là câu khẩu hiệu của ban tổ chức chọn chủ đề cho các em thiếu nhi Giáo xứ Diom mừng Tết Trung Thu năm nay. Và quả thật là như vậy, các em thiếu nhi được hưởng một Tết Trung Thu thật vui và trọn vẹn, từ thánh lễ, đến múa lân, phần phát quà, đêm văn nghệ đều diễn ra thật cảm xúc và hoành tráng.
Để lo cho các em thiếu nhi có nhiều niềm vui trong ngày Tết Trung Thu, Chúa nhật ngày 21/08/2016, cha Quản xứ Vinhsơn Đỗ Quang Dung đã mời Hội đồng mục vụ, các ban ngành đoàn thể họp bàn chuyên biệt về ngày Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi, và cha phó Phanxicô Hoàng Đức Tiến được bầu làm trưởng ban tổ chức, thầy Giuse Nguyễn Hoàng Nguyên làm phó ban, Ban giảng viên Giáo lí cộng tác với cha phó và thầy xứ để tổ chức Lễ Tết Trung Thu năm nay.
Thánh lễ cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong ngày Tết Trung Thu được cử hành lúc 17h30, ngày 14/09/2016, do Cha phó Giáo xứ Diom chủ tế.
Trong bài giảng lễ cha chủ tế đã chia sẻ: “…Các con hãy tạ ơn Chúa, các con thấy đó hai ngày trước trời mưa tầm tã mà hôm nay trời tạnh hẳn, cha nghĩ đó là một sự yêu thương của Chúa đối với thiếu nhi chúng con. Rồi chúng con cũng phải cảm ơn cha sở, quý sơ, quí ân nhân cùng mọi người đã vất vả lo cho các con những phần quà, các đội múa lân, đêm văn nghệ vv…Và vầng trăng đêm Trung Thu chúng ta nhìn thấy thật trong sáng… Vì thế cha ước mong các con cũng hãy mãi mãi là những vầng trăng trong sáng chiếu tỏa các nhân đức cho mọi người chung quanh…”
Cuối thánh lễ các đội lân như muốn đáp lại lời mời gọi của cha chủ tế, đã lên tận cung thánh để tạ ơn Chúa, cảm ơn cha sở, cha phó, thầy xứ, quí sơ, cùng mọi người đã cho các em thiếu nhi một ngày Tết Trung Thu Thật tuyệt vời. Hội đồng mục vụ cùng anh chị em Giáo lý viên đã trao tận tay các em thiếu nhi không phân biệt lương giáo trên 1000 phần quà, trong bầu khí trang nghiêm.
Tiếp đến, sau phần giới thiệu những người đồng hành với chương trình văn nghệ đêm nay của anh dẫn chương trình, cha quản xứ Vinh Sơn Đỗ Quang Dung lên phát biểu khai mạc chương trình văn nghệ “Vui Hội Trăng Rằm” của Giáo xứ Diom được bắt đầu. Cha phó đã nhập vai ông địa để ra chào và chúc mừng các em thiếu nhi và mọi người thật dỉ dỏm và hài hước.
Chương trình văn nghệ gồm các tiết mục như: Múa, song ca, kịch, hài, vv… Do các lớp giáo lý từ Đồng cỏ non đến Kinh thánh, các Giáo khu, các hội đoàn, nhóm ân nhân từ Sài gòn lên. Các tiết mục văn nghệ năm nay thật đặc sắc có đầu tư và bài bản, làm cho đêm Trung Thu thật ý nghĩa và nức lòng người.
Bầu khí Tết Trung Thu năm nay tại Giáo xứ Diom, làm cho chúng tôi liên tưởng tới: (Tông Sắc Về Lòng Thương Xót Chúa, số12). “…Ngôn ngữ và cử chỉ của Giáo hội phải làm môi giới cho lòng Chúa thương xót, cũng như phải thấm vào trong con tim của nhân loại…”
Vâng, để có được một Tết Trung Thu trọn vẹn cho các em thiếu nhi, phải nhờ đến sự lo lắng và yêu thương của rất nhiều người. Chắc chắn những việc làm và cử chỉ yêu thương đó đã thế hiện lòng thương xót của Chúa, cũng như đã thấm vào trong con tim của các em thiếu nhi cùng mọi người.
Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho cha sở, cha phó, thầy xứ, quý sơ, cùng mọi người.
Antôn Nguyễn Khánh – Nguyễn Sơn









