“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi…” – Bé gái độ chừng 3 tuổi chạy vòng quanh sân nhỏ, tay cầm lồng đèn, bé vừa chạy vừa hát rất hồn nhiên – Đó là hình ảnh tình cờ tôi bắt gặp trên đường đi học về, và điều đó khiến tôi giật mình “Ôi, Trung Thu về rồi” . Những ngày gần đó, tôi chứng kiến sự thay đổi rõ rệt nơi các bạn nhỏ không chỉ riêng Giáo xứ Lạc Lâm mà còn ở các khu vực lân cận khác cũng vậy, tiếng trống vang lên dồn dập xua tan đi dáng vẻ bình yên thường nhật, các bài hát Trung Thu trở nên phổ biên quen thuộc, và đó chính là không khi chuẩn bị tết Trung Thu của các em nhỏ.

Tết Trung Thu 03/10 đến trước sự hân hoan chờ đợi của các em, bởi hôm nay các em được trở thành những nhân vật chính quan trọng. Trước tinh thần đó, hơn 1000 Thiếu nhi Thánh Thể với các bậc phụ huynh cùng nhau tụ họp lại dâng Thánh lễ mừng tết Trung Thu do Cha phó – kiêm tổng đặc trách Thiếu Nhi đoàn Giao xứ Lạc Lâm –Phêrô Phạm Văn Bình chủ sự . Tiếng reo hò vang lên choáng ngập không gian của các em ồ vang khi trông thấy những đoàn lân vào múa vui, các em thích thú vỗ bụng ông địa, bắt tay các nhân vật hoạt hình mình yêu thích. Đoàn lân rời đi, sự ồn ào bỗng trở nên im bặt và nghiêm túc, các bạn nhỏ với tấm lòng sốt mến, nguyện dâng lên Chúa trọn tâm tình con thơ. Thánh lễ kết thúc, ai về nhà nấy chuẩn bị thật mau lẹ rồi quay quần dưới cuối khuôn viên Nhà Thờ xem văn nghệ chào đón Trung Thu và tham dự cuộc thi chấm lồng đèn, chưng mâm ngũ quả. Theo tinh thần truyền thống của Giáo xứ. Đêm nay, tất cả mọi người lại được hòa vào thế giới trẻ thơ với các bài ca múa hát được dàn dựng chu đáo, kĩ lưỡng của Thiếu nhi các khối lớp, đoàn thể và cùng ôn lại sự tích chú Cuội ngồi gốc cây đa, chị Hằng Nga, các bài học làm người qua những vở kịch hết sức dễ thương và ngộ nghĩnh. Để chuẩn bị cho đêm văn nghệ này, tôi được biết các em đã rất cố gắng, không quản mưa gió, đường sá lầy lội để luyện tập, đó thật là một tinh thần đáng quí và trân trọng. Từ đàng xa thưởng thức thành quả văn nghệ của các em Thiếu nhi, tôi nghĩ không chỉ riêng bản thân mình mà còn nhiều người đã từng trải qua một thời thơ ấu bỗng nhớ lại khi xưa còn bé tay cầm lồng đèn đi theo các đoàn rước múa lân, cùng thích thú trầm trồ khen ngợi.

Trăng Trung Thu sáng vằng vặc cả một góc trời u tối giống như các em nhỏ với tâm hồn trong sáng nhen nhúm trên những lỗ hổng của sự bon chen, ghanh đua, ích kỉ mà con người vô tình bị cuốn theo một cảm giác bình an, thanh thản đến lạ thường.

Trung Thu hết, nhưng những kỉ niệm đẹp nhất vẫn còn đó và mãi luôn đọng lại trong tâm hồn mỗi người. Có thể nói đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà mỗi người có được, nâng niu, trân trọng lấy. Mong sao các bạn nhỏ sẽ luôn học tốt, trở thành những con ngoan, trò giỏi làm vui lòng cha mẹ, và hơn hết là làm của lễ cao quí dâng lên cho Chúa và Đức Mẹ.

THU THỦY :Tổng Hợp – Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương