Hằng năm, cứ mỗi độ Thu về, khi mảnh trăng con còn chênh chếch trên cao, Giáo xứ tôi đâu đó đã văng vẳng tiếng trống cơm, trống ếch. Những em bé thơ ngây tròn xoe mắt hỏi mẹ : “Sắp đến trung thu rồi hả mẹ?”, bởi vì các em trông chờ, chờ vầng trăng tuổi thơ. Tuổi thơ của các em phải được nâng niu trìu mến, được yêu thương.

Cách đây đã hơn hai ngàn năm Đức Giêsu đã nói: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta” để rồi muôn thuở trẻ thơ luôn luôn là đối tượng đáng được quan tâm về mọi mặt, được nuôi dạy, chăm sóc và nhu cầu được giải trí cũng rất cần được xã hôi lưu tâm, cụ thể các bậc cha mẹ, thầy cô, những vị có trách nhiệm giáo dục. Tuổi thơ các em đẹp như vầng trăng Trung thu, là thông điệp của mọi thời đại.

Và rồi hôm nay 15/08 AL Tết Trung Thu năm 2012. Tiếng trống vang lên dồn dập khắp hang cùng ngõ hẻm trong Giáo xứ tôi, nhịp nhàng hơn, rộn ràng hơn. Qua bao nhiêu ngày mưa gió, không thể ngờ được, hôm nay các em đã được một ngày trọn vẹn . Chiều tối, ánh trăng tròn vành vạch tỏa sáng cả không gian.  Khoảng sân trước thánh đường đã được ban tổ chức trang trí rực rỡ, đèn cờ đủ màu sắc xen lẫn nhau, một bầu khí dành cho tuổi thơ với khóm tre xanh cao vút và một mảnh trăng tròn. Nhìn chị Hằng lại nghĩ đến chú Cuội, một chú Cuội ngồi gốc cây đa đã nuôi lớn biết bao tâm hồn dân Việt bên lũy tre xanh, hôm nay đã được tái tạo lại phần nào một cách khiêm tốn trên nền sân nhà thờ Giáo xứ nhà. Ngày nay, Chú Cuội vẫn còn nhưng hầu như đã mờ nhạt dần bên những chiếc lồng đèn điện tử, những chiếc bánh đơn sơ của ngày xa xưa đã được thay bằng những chiếc bánh đắt tiền (chưa chắc đã ngon ) dành cho những biếu xén của người lớn, hơn là dành cho thiếu nhi. Hình như họ đã quên đi rồi Tết trung thu là của trẻ em. Trung thu là một truyền thống của văn hóa dân tộc, xã hội ngày càng hiện đại, tết Trung thu của các em ngày càng giảm đi.

Còn Giáo xứ chúng ta, cha quản xứ đã nỗ lực thế nào để giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp này ? Cha đã chuẩn bị một cách hoàn hảo, từ nội dung đến hình thức. Bắt đầu với thánh lễ chiều Chúa Nhật, cha phó Giuse trong bài giảng đã nhắc nhớ cầu nguyện đặc biệt cho các em thiếu nhi và người lớn phải luôn là tấm gương sáng, vun đắp xây dựng cho các em luôn có một tâm hồn trong sáng như trăng rằm. Mở đầu đêm hội trăng rằm với tiểu phẩm Thằng Bờm do ban giới trẻ diễn xuất như muốn gửi đến khán giả rằng Tết trung Thu là một ‘siêu giá trị’ qua hình ảnh chiếc quạt mo mà Thằng Bớm cố giữ lấy, khước từ các vật chất như ‘ba bò chín trâu, ao sâu cá mè…’ và chỉ chấp nhận chia sẻ khi có ‘nắm xôi’ là biểu hiện của đồ thờ cúng và lễ tết. Trước khi gióng lên tiếng trống bắt đầu cuộc hội thi múa lân Trung thu 2012, với đôi lời khai mạc, Cha xứ cũng nhắc nhở các em phải học sống ngoan hiền chăm chỉ và thánh thiện, vui chơi nhưng không sao lãng việc học.

Phần thi múa lân bắt đầu, tám đội lân đủ màu sắc: đỏ, vàng, xanh … với những điệu nhảy truyền thống, đi kèm với những ông địa được hóa trang thành những cái bụng kỳ quặc tạo cho các em những trận cười thỏa thích. Cũng có đội lân cải biên, múa lân trên nền nhạc hiện đại. Xen vào đó là những tiết mục múa của Giáo xứ và ca đoàn làm cho niềm vui tăng lên gấp bội. Thỉnh thoảng trời lất phất vài hạt mưa nhưng không phá tan được bầu khí vui nhộn.

Sau phần trao giải thưởng cho các đội lân (giải nhất 2 triệu, giải nhì 1,5 triệu, giải ba là 1 triệu và các giải khuyến khích) là những phần quà của các nhà hảo tâm được gởi đến cho 40 em học sinh nghèo, mỗi phần trị giá 150.000 đ ; 150 gia đình dân tộc ở Labouye, mỗi phần trị giá 140.000 đ ; và cuối cùng là 1200 phần quà Trung thu của các em thiếu nhi do các bà mẹ của Giáo xứ với tâm tình yêu thương đã chuẩn bị trong nhiều ngày qua, chọn kỹ và gói đẹp, nay được gởi đến các em thiếu nhi bất kể lương giáo, trong và ngoài Giáo xứ.

Tết Trung Thu năm nay đã khép lại, những niềm vui có thể còn tiếc nuối rồi dần dần sẽ bị lãng quên nhưng vầng trăng đó mãi ngàn năm rồi vẫn thế. Con người chúng ta qua bao thế hệ thay đổi, còn ánh sáng và tình yêu vầng trăng dành cho chúng ta không bao giờ đổi thay.

Matta Phan Thị Hậu – Ban Truyền Thông