Tiếng chuông nhà thờ vang lên chính là lúc tất cả mọi người từ những thiếu nhi đến các cụ già quytụ tại nhà thờ Lạc Viên cùng cha xứ cha phó và thầy xứ hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho thiếu nhi nhân ngày Trung Thu để khởi đầu cho những hoạt động vui chơi sau đó.

Cha Quản xứ bắt đầu bài giảng bằng câu hỏi: “Chúa Giêsu có ngắm trăng không ?”. Các thiếu nhi nhao nhao trả lời rằng  nhưng khi hỏi trong Kinh Thánh chỗ nào nói thì các em chịu thua. Cha xứ nói rằng trong Kinh Thánh nói nhiều lần Chúa cầu nguyện thâu đêm ở nơi hoang vắng, nhất là đêm hôm trước ngày 14 tháng Nisan, áp lễ Vượt Qua, chắc chắn là có trăng. Chúa nhìn lên cao, chung quanh toàn là bóng tối vây bắt của người Do Thái nhưng kìa có ánh trăng, trăng tròn nữa, nghĩa là phải có mặt trời, và như vậy Chúa Cha chỉ ẩn dấu đâu đó nên Ngài kêu lên : “Lạy Cha là chúa tể trời đất…”. Cuối cùng cha xứ kết luận nếu Chúa là mặt trời thì chúng ta có ánh sáng vì được Chúa chiếu soi để cuộc đời ta tỏa sáng như mặt trăng. Muốn được vậy ta phải biết đón nhận ánh sáng từ Giáo lý, từ những công việc nhỏ bé hằng ngày, mà cụ thể với các em thiếu nhi là việc yêu thương ngoan ngoãn vâng  lời trong cuộc sống. Đó sẽ là cách tốt nhất để các em thiếu nhi cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời mình là nhận và truyền ánh sáng cho mọi người.

Trung Thu là Tết của thiếu nhi nên Giáo Xứ đã chuẩn bị 1000 phần quà, mỗi gói quà chỉ mười ngàn nhưng có lồng đèn cho các em đi rước, có bánh kẹo cho các em nhâm nhi khi lần theo các con lân và chú địa. Tết Trung Thu năm nay Giáo xứ đâu chỉ có thánh lễ, có phát quà,  mà năm nay còn tổ chức hội thi thi múa lân. Đây là lần đầu tiên cuộc thi này được tổ chức với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Có 13 đội lân của các khu các xóm cùng đăng ký tham gia chương trình biểu diễn. Có những đội lân do thanh niên múa vui cho các em rất điệu nghệ, có nhiều đội do chính các em thiếu nhi biểu diễn thật ngộ nghĩnh, có đội lân lại do các em nữ múa nhảy mà chẳng chịu thua ai. Có chính quyền địa phương, hội đồng Giáo xứ và các bà mẹ làm thành những tổ giám khảo chấm điểm cũng thật hồi hộp cho khán giả và các đội dự thi. Hội  tụ 13 đội lân với những bài múa đặc sắc, sáng tạo đã làm nên một bầu không khí sôi nổi, mang đến sự thích thú cho từng người, không chỉ các em thiếu nhi mà cả những người lớn cũng vui lây. Đan xen giữa những bài thi múa lân là những câu hỏi đố vui do cha xứ trực tiếp chuẩn bị đã tạo ra những khoảng khắc vui tươi hào hứng cho các khán giả nhí, cứ trả lời đùng là có phần thưởng trên tay. Nội dung đố vui xoay quanh về chị Hằng và chú Cuội. Đây là những kiến thức cơ bản về mặt trăng và trái đất … mà nhiều cha mẹ cũng lúng túng nhưng rất vui khi con mình lại trả lời rất đúng.

Cuộc vui chung của Giáo xứ đã kết thúc bằng những hồi trống rộn ràng cùng sự hò reo vang dậy của các đội chiến thắng. Cờ lưu niệm đã được trao cùng với tiền thưởng cho những đội đoạt giải nhưng đội thua cũng được tiền thưởng khuyến khích. Mọi người cùng nhau ăn mừng Trung Thu tại nhà hội của Giáo xứ. Hôm nay quả là một ngày ý nghĩa vì những hoạt động vui tươi trẻ trung, và nhất là, đêm nay chị Hằng không khóc như mấy đêm trước khiến cho cuộc vui thật trọn vẹn.

Kim Oanh – Ban Truyền Thông Gx.Lạc Viên