Hoà cùng không khí tưng bừng rộn rã mừng đón Trung Thu của thiếu nhi cả nước, cha quản xứ cùng các ban ngành đoàn thể giáo xứ Lạc Viên đã tổ chức cho các em thiếu nhi trong giáo xứ một đêm hội trăng rằm thật rộn ràng.
Hôm nay ngày 28/9( 15/8 âm lịch) sau cơn mưa chiều không khí trở nên mát mẻ hơn, tuy mới 6h30 nhưng hội trường giáo xứ đã đông kín người không kể lương giáo, tiếng nhạc, tiếng trống càng làm cho không khí thêm náo nức. Đúng 7h cha xứ đã khai mạc đêm hội và mở đầu là đội lân của các em lễ sinh biểu diễn với bài múa thật đẹp. Tiếp theo đó là các tiết mục văn nghệ như bài múa: rước đèn tháng tám, chiều lên bản thượng…và những câu đố vui của cha xứ và chị MC. Kế đến cha sở và ban hội đồng mục vụ giáo xứ chọn hai em thiếu nhi gương mẫu của giáo xứ để trao món quà đặc biệt là chiếc xe đạp xinh xắn như một lời khích lệ hai em cũng như các em trong giáo xứ. Sau cùng là điều mà tất cả các em và phụ huynh mong đợi, phần phá cỗ phát quà. Với 1200 phần quà, mỗi phần trị giá 16000 đồng do các bà mẹ trong giáo xứ đóng góp. Để thêm phần long trọng , từ phía chính quyền có ông chủ tịch mặt trận xã Lạc Xuân lên chia sẻ niềm vui cùng các em và phụ huynh, ông cũng đã trao những phần quà đầu tiên cho các em. Điều đặc biệt năm nay , cha xứ không chỉ trao quà cho các em thiếu nhi mà còn cho cả phụ huynh như muốn nói lên rằng trung thu không chỉ dành riêng cho các bạn nhỏ mà còn cho cả người lớn, niềm vui được chia sẻ cho tất cả mọi người và niềm vui được nhân lên gấp nhiều lần.
Tuy đêm hội diễn ra ngắn ngủi nhưng đã để lại trong các em và mọi người một niềm vui dạt dào. Ước mong vầng trăng Chúa thương ban sáng mãi để các em luôn hưởng niềm vui tuổi thơ không chỉ hôm nay mà là mãi mãi. Xin chân thành cám ơn cha xứ, các ban ngành đoàn thể đã quan tâm đến các em, tổ chức một đêm hội đầy ý nghĩa, xin Chúa ban phúc lành trên cha và tất cả mọi người.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Vương Hoài Ân – Hải Đăng












