Hòa chung niềm vui với các em thiếu nhi trong ngày Tết Trung Thu, tối ngày 8/9/2014 (15/8 âm lịch), cha quản xứ Lạc Viên kết hợp cùng với ban giảng viên giáo lý và nhóm các bà mẹ trong giáo xứ tổ chức phát quà và vui Trung Thu cho các em thiếu nhi.

Vào lúc 17 giờ loa phát thanh trên tháp chuông nhà thờ đã vang dội tiếng nhạc Tết Trung Thu, như để kêu gọi các em thiếu nhi trong giáo xứ mau đến nhà thờ. 18 giờ thánh lễ tết Trung Thu cầu nguyện đặc biệt cho các em thiếu nhi đã diễn ra trong sự sốt sắng đầy phấn khởi. Trong bài giảng cha quản xứ đã nhấn mạnh: “Mỗi thiếu nhi là một vầng trăng yêu thương mang ánh sáng của Chúa đến cho mọi người trong gia đình, trong giáo xứ, trong xã hội, bằng những việc làm ngoan hiền, chăm chỉ và yêu thương…”

Ngay sau khi thánh lễ kết thúc, hơn 1000 thiếu nhi được đoàn lân dẫn vào hội trường Giáo xứ, trông rất nhộn nhịp bởi những tiếng nói cười thật dễ thương của các thiếu nhi. Trên sân khấu đã được trang trí những chiếc lồng đèn đủ mọi màu sắc cùng với ánh đèn màu rực rỡ tạo nên một không khí Tết Trung Thu rất truyền thống.

Khai mạc đêm Trung Thu là múa cộng đồng bài hát “Tâm điểm yêu thương”, tiếp đến là những điệu múa, lời ca của các em thiếu nhi thuộc các khối lớp tự biên tự diễn đã mang lại nhiều tiếng cười và những tràng vỗ tay giòn giã, xen kẽ là những điệu nhảy của các đội lân. Đội lân của ban trống trắc hóa thân thành những nhân vật hoạt hình tiến lên sân khấu làm cả hội trường vỡ òa tiếng vỗ tay, tiếng la hét thích thú, đội lân của nhóm múa giáo xứ  toàn là những bạn nữ mang đậm nét truyền thống cũng không thua kém các bạn nam, còn đội lân của ban lễ sinh thì thật ngoạn mục khi các chú lân kiệu nhau trên vai trong tiếng trống thật tuyệt vời.

Sau các tiết mục văn nghệ và biểu diễn lân là phần các em mong đợi nhất, đó là phần phát quà Trung Thu cho các em.Có hai em trong đội giúp lễ được ban phụng tự của Giáo xứ trao tặng phần quà đặc biệt là 2 chiếc xe đạp. Năm nay Cha xứ cùng các bà mẹ chuẩn bị 1300 phần quà phát cho thiếu nhi không kể lương hay giáo. Mỗi phần trị giá có 13.000 đồng nhưng cũng đủ vui cho các em.

Tết Trung Thu rồi cũng qua đi nhưng đã để lại trong lòng các thiếu nhi những ký ức tuổi thơ khó quên. Thiếu nhi Lạc Viên xin hết lòng cám ơn cha xứ, ban giảng viên giáo lý và nhóm các bà mẹ đã hi sinh quảng đại tổ chức cho các em được vui chơi, nhận quà. Xin tạ ơn Chúa, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại vào mùa thu năm sau.

Hải Đăng