Nhằm mục đích giúp cho các em thiếu nhi yêu mến Chúa, đặc biệt qua các Thánh Lễ và các giờ chầu Thánh Thể. Hôm Nay, nhân ngày lễ “Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa” kết thúc mùa Giáng Sinh. Anh Chị Em Giáo Lý Viên cùng với mọi người trong các hội đoàn của giáo xứ tổ chức ngày hội “Hội Chợ Ẩm Thực” cho các em thiếu nhi, để tổng kết phong trào “Thiếu Nhi Đến Với Chúa” (giai đoạn 1) được anh chị em giáo lý viên phát động cho các em trong suốt hơn 2 tháng vừa qua.

Từ sáng sớm, không khí tại khuôn viên giáo xứ rộn ràng hẳn lên. Các gian hàng náo nức chuẩn bị các mặt hàng cho gian hàng của mình. Các Mẹ Huynh Đoàn Đa Minh với gian hàng “Alô-Alô…Chè Đặc Sản ĐàLạt”, thật dễ thương với những cốc “Chè Kê” nhỏ nhắn xinh xinh thắm đậm “Nghĩa Mẹ”. Các Bố với gian hàng “Thánh Gia Quán” với ngay một chiếc xe nước mía, sẵn sàng phục vụ những giọt nước ngọt ngào “Tình Cha”. Các Mẹ ca đoàn Mônica với gian hàng “Bánh Mì Nóng Giòn – Thịt Thơm Sữa Ngọt” thật hấp dẫn với những ổ bánh thơm ngon đầy ắp thịt giò, như vòng tay mẹ hiền ôm ấp con thơ. Anh chị em thanh niên ca đoàn Têrêsa với gian hàng “Thanh Niên Quán – Cá Viên Chiên” cũng không kém phần hấp dẫn, những xâu cá viên được anh chị em thanh niên chuẩn bị kỹ càng, chiên vàng tại chổ, như muốn nối kết mọi người với nhau trong lửa ấm yêu thương. Anh chị em giáo lý viên với gian hàng “Thực Phẩm Tổng Hợp” với đủ loại trái cây-bánh-sữa-kẹo que, như thầm muốn mang đến cho các em tất cả hương vị cuộc sống. Đặc biệt gian hàng “Phiếu Xanh” do ông trùm đặc trách Thiếu nhi của giáo xứ tài trợ và đảm trách với đầy đủ các loại bánh-kẹo, như muốn được chia sẻ Tình Chúa với tất cả các em.
Phần các em thiếu nhi, các em hớn hở, săm soi trong tay những chiếc thẻ màu xanh – màu vàng nho nhỏ xinh xinh, như những bông hoa thiêng liêng mà các em đã dâng lên Thiên Chúa trong suốt hơn 2 tháng vừa qua. Mỗi Thánh Lễ – Mỗi giờ chầu Thánh Thể các em hiệp dâng lên Thiên Chúa được đánh dấu bằng một chiếc thẻ màu xanh xinh xắn (Kể cả ngày thường cũng như ngày Chúa Nhật). Hôm nay các em lại được dùng chính những chiếc thẻ nhỏ nhắn này để hoà chung niềm vui với các bạn và với mọi người.

Chớ gì các em luôn được yêu thương – bao bọc – nâng đỡ – dạy dỗ trong vòng tay yêu thương của mọi người, để các em luôn được lớn lên và trưởng thành trong Đức Tin và Đức Ái.
Thanh Hải









